AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

-Sao vậy em?
-hjc hjc…Em nó éo nói gì chỉ nấc nấc…
-Anh xin lổi mà…anh không cố ý…
-hức hức, em nó không nói gì, vùng vằng đi lên bờ, em cũng lên theo, dù gì mình cũng gây ra tội…

Đi lên bờ, em nó ngồi im, không nói gì hết, cảm giác tội lỗi ghê gớm, em chọc đủ kiểu cũng éo thưa, éo rằng…Tức điên người, em cũng éo nói nữa…Ngồi im xem đứa nào lì hơn…
Đám quỷ kia sau khi thõa thê cũng lên bờ…Thấy tình trạng của 2 bạn trẻ đang giận nhau nên chúng nó chọc :

-2 anh chị lại giận nhau kìa bây ơi…
-mặt anh 2 như cái mặt nồi ấy nhỉ???
-chị 2 ơi đừng giận a 2 mà cấm vận anh ấy nhá chị…
-Đừng cho ảnh ra chuồng heo nha…

Nhỏ đỏ mặt vì quê,còn nó thì éo nói gì, chỉ nhìn mấy thằng kia…Rồi nó đứng lên:

-Thôi đi về, tắm rửa tối đi chơi bữa cuối, mai mày có đi SG với tao k Tuấn?
-Có chứ anh 2…:

Và nhỏ cũng đứng lên đi về theo tụi nó, ra lấy xe cho nhỏ xong thì nó leo lên xe thằng Tuấn, cho em nó đi về 1 mình…Nhờn với anh ah???

Thằng Tuấn chở nó về xong, thì thằng tuấn cũng chim cút về nhà…Vào nhà tắm rửa các kiểu, cơm nước no say thì lại vác chim đi lượn…Nhưng lần này là thằng Tuấn qua đón…
Đêm nay chủ nhật, cũng éo có gì hot…Toàn lượn lờ, rồi tìm quán mà đáp…Cả đám đang phân vân chưa biết đi đâu thì thằng Tuấn bày đầu:

-Chơi lớn đi anh e…Mai tụi mày có ai học không???
-Có, tao học
-Tao nghĩ…
-Tao éo biết…
-Vậy giờ thằng nào phải học thì ở nhà, còn ai không học thì SG thẳng tiến … OK???

Cả đám nhìn thằng Tuấn như người ngoài hành tinh, mặt đứa nào cũng ngơ ngác, mặt thằng Tuấn thì như này:

-Mày điên hả tuấn?? giờ này bay lên SG…Chắc chết đó ku…
-Sợ éo, tao nói rồi mà, chơi lớn đi…VT đêm nay éo có gì hot, anh em ta tiến SG đập phá cho đã, nhà tao trên đó, ông bà già mới ở trển về nên chắc nhà sạch sẽ ok rồi…

Cả đám tiếp tục suy nghĩ…Thằng này đúng có máu điên…

-Ok, chơi thì chơi, dù gì mai tao cũng đi SG mà…hehehe , Nó nói sau khi suy nghĩ…
-Ok, chơi luôn
-Triển thôi, tao nghĩ học luôn

Vậy là có sự đồng tình của toàn bộ chiến hữu, 5 xe, chục mang, cả đám bắt đầu tiến về SG…Chạy bạt mạng từ VT lên tới Sg…
Đồng hồ điểm 1 giờ, cả đám kéo nhau đi ăn khuya ở quận 3…Rồi kéo nhau qua Chè Ý Phương ở đường NTP…Ăn chơi các kiểu xong cũng kéo về
nhà thằng Tuấn ở Tân Bình…

Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Ranh Giới
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net