AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:19.

***********
Chap 18
Sau khi ăn cơm xong e lại lên đây ạ….Các bác có nhớ e không???

-Chị ơi ! Anh yêu em….

– Bà coi 2 đứa kìa, thiếu gì chỗ không ôm lại vô chuồng heo ôm

Thì ra là ba và mẹ chị, Ba mẹ chị vừa đi ruộng mới vô các bác ạ , Ngượng quá nên e và chị buông nhau ra .Em lễ phép chào 2 bác

– Con chào ba mẹ….ý lộn 2 bác * chị nghe xong giật mình lườm e

– Ừ 2 đứa cứ tự nhiên Ba mẹ đi vô đây haha…2 người bước vô nhà

Em và chị dẫn nhau ra Bờ đê ( không biết mấy bác ở thành phố biết cái này không nữa). 2 người im lặng không nói gì , e đang quan sát khung cảnh xung quanh xem có ai không để còn biết mà Vào Việc.Không có ai các bác ạ. Thấy e ngó tới ngó lui chị đánh vào lưng e ( đánh nhẹ)

– Nè làm gì mà ngó liên tục vậy?

– Dạ không có gì đâu chị hihi ( em nhìn vào mắt chị)

* im lặng, chợt chị lên tiếng

– Chuyện e nói lúc nảy…là…thật chứ? * mặt chị đỏ lên nhìn yêu phết

– Hả chuyện gì cơ

– Thôi đi ông tướng còn giả nai nữa hả

– hihi…Chị…có yêu e không ?

– Không…nói rồi chị hôn lên má e 1 nụ hôn rồi đi vô trong. E đơ 5p mới nhận ra chị đi vô từ đời nào rồi nên vội chạy theo.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong em và chị ra bờ sông trước nhà nói chuyện

– Chị ! Về với em đi

– Để xem thái độ của e đã * cười

– Sao hôm đó chị lại đi bỏ em vậy? Chị có biết là e nhớ chị lắm không?

-Chả phải em có cô Nhi với cô Như rồi sao? * nghe thấy tên Như em ớn lạnh sống lưng luôn

Em cố tỏ ra bình thường và tránh chuyện của Như

– Nhi muốn quay lại nhưng e đã đồng ý đâu, Chả phải bây giờ e có chị rồi còn gì

– Xí…Mai e về đi học đi nghỉ nhiều quá không lên lớp đâu

– Chị về e mới về

– Rồi rồi mệt anh quá…

– Anh luôn

– Đừng có tưởng bở

Chị xách đít đi vô trong. Hôm đó, e ngủ với bố chị ngủ ngoài nhà trước còn chị bà mẹ chị ngủ trong phòng Nên không có gì để nói hết.

Sáng hôm sau 2 chị em lên xe đi về, lúc về không quên nhét vào túi ba vợ 5 củ…nhưng ba không nhận

Ngày hôm đó, không hiểu sau chị nấu món gì cũng ngon , đúng là Câu nói ” Khi người ta sắp mất đi thứ gì đó thì người ta mới biết trân trọng nó “.

Chiều hôm đó e dạy chị chạy ex, nhưng khổ 1 nỗi là đến khi thực hành thì gặp sự cố…chị chở em nhưng hôm đó e không mặc lót nên khi chạy tóc chị + mùi hương + thêm chị mặc quần thun ngắn nữa nên ” thằng em ” nó chào cờ các thím ạ, chiếc ex thì yên sau hơi cao nên khi chạy mông e cứ tuột về phía trước nên “thằng em” nó đụng trúng lưng , Chị cũng nhận ra điều đó nên mặt đỏ lên , mỗi lần đụng trúng là chị thắng lại và la

-Á Á Á! Xích ra côi

– em xin lỗi !

Đi được 1 đoạn thì lại đụng trúng lưng chị và lại dừng lại, em đếm sơ sơ khoảng 3 mươi mấy lần gì đó là về tới nhà…Tới nhà là e chui vô phòng luôn Nhục không tả nỗi !

Hôm sau, e qua nhà chở Như đi học như đi học nhưng chỉ thấy má như trước sân. Hỏi thì mới biết Như đi với bạn rùi làm e không có cơ hội giải thích với Như luôn. Chào bác e đi học , trên đường đi thì có 1 sự cố các bác ạ….20 mạng chặn xe em lại….

Lại là thằng hôm trước chặn đánh anh công an và xàm xỡ em Như các bác ạ. Nghe thằng đàn e gọi nó là Duy đầu bò ( chắc nó bị đánh bò nhiều quá)

– 2 chú em

– Có gì vậy anh?

– Chú em mày phá anh 2 lần nhưng lần nào cũng tốt số nhỉ

-Dạ…e không cố ý đâu

– Ừ….lên !!!

Dứt lời 10 mạng bu lại nện e tới tập…chiêu ôm đầu của em không còn hiệu nghiệm nữa vì tụi nó cứ nhắm vào đầu e thui….còn vài mạng thì đập xe em….phen này không thoát được rùi..

Chị Ơi Xuân này em không về!
***********
Chap 19
– Dừng lại !!!!

Đang tận hưởng cảm giác bị đánh hội đồng thì có người kêu ngưng. Ngước mặt lên thì ra là “Duy đầu bò” kêu các bác ạ, lạ vậy chả nhẽ nó tha cho e, Nhưng e đã lầm. Trên tay nó là 1 ống tuýp đang tiến về phía em….Cả bọn né sang chỗ khác, Rồi nó “phang ” vô đầu e 1 cái bóp..sau đó em Ngất đi…..

Tỉnh dậy thì thấy 1 căn phòng màu trắng, phòng nhà mình màu xanh mà nhỉ Chã nhẽ đây là thiên đường? Không em lầm kế bên e là chị đang gục mặt trên tay em.Khẽ lay chị dậy, Chị mở mắt ,Đôi mắt ấy bình thường nhìn rất có hồn nhưng sao giờ nhìn nó đỏ hoe

– Chị….khóc ư?

Chị đưa tay lên lau

– Em tỉnh rồi hở ? Để chị đi kêu bác sĩ

Vừa nói chị đứng lên lững khững ( Không vững ấy ạ) , chạy ra kêu bác sĩ .Ông bác sĩ chạy vào khám cho e

– Bệnh nhân không sau rồi, tịnh dưỡng mấy tuần là khỏi.

Chị mừng quýnh lên, đi đến bên e như sắp khóc

– Ngoan đừng khóc nữa mặt dù chị khóc dễ thương lắm nhưng đừng có khóc!

– Quỷ hà ! Em có biết là e nằm đây 3 ngày rồi không?

– Hả dữ vậy?

Nói xong xờ lên đầu mình thì toàn băng là băng ( không phải băng vệ sinh đâu nhé).

– Sao em lại nằm đây vậy chị

– Người dân gần đó thấy nên kêu lên, mấy thằng đang đánh em chạy lại đánh ổng không cho ổng la thì mấy chú giao thông đi tuần gần đó tới nên mới thoát đó. Mạng e lớn quá lần nào cũng có người giúp

– Không có ai giúp là em không được gặp chị rồi

– Hôm qua e hôn mê e nói gì đó e nhớ không?

– Hả ! Em nói gì chị ( chợt e nhớ lại chuyện em Như không biết mình có nói lúc hôn mê không nữa)

– Thôi không nói đâu, Em đói chưa chị đi mua cháo

– E chưa đói…

Mà lạ nhỉ nằm 3 ngày mà chưa thấy đói tí nào , chợt chị đỏ mặt nói :

– Hôm qua thấy e chưa tỉnh nên người ta định nối 1 ống thông vô họng e đấy! Mai là chị móm cháo cho e nên e mới….

– Hả !….chị móm cho e ???

– Thoii ! Chị đi mua cháo đây

Vừa nói xong chị phóng ra cánh cửa với tốc độ 0,1s ( chắc mắc cỡ). Tự nhiên e không muốn xúc miệng ghê.

Nằm trong bệnh viện thì không có ai thăm chỉ có ba mẹ và thằng Nhơn ( thằng này bạn thân e hồi năm lớp 9 giờ học khác trường e rồi). Ba e hỏi thằng đó là ai mà sao dám đánh e, e nói hết sự việc ra thì ổng và thằng Nhơn đi đâu đấy.

Hỏi thăm thì mới biết Ba e cưỡi chiếc xì po dẫn đám bạn của ổng đi kiếm thằng đó các thím ạ ( Ôi e yêu ba quá), còn thằng Nhơn thì dẫn đám bạn của nó chặn đầu đường không cho thằng Duy chạy.Kết quả là nó bị đập còn nặng hơn e nữa hihi.

Mấy tuần sau, e tháo băng và được tự do khỏi cái bệnh viện này…đi về ngôi nhà thân thương thui. E và chị dắt nhau vô nhà, vừa vô tới của e đã đè chị ra và….

Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Thế Giới Game Mobile
© 2025 gamevn24h.net