AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 17/12/2016 lúc 13:18.

– Ớ ớ hôn , kem , dãi .. – tôi hét lên

– hihihi .. mơ hun em nào hả ,, đã hok zị – nhỏ B khúc khích , tay cầm con mèo tam thể ( éo biết lúc đó có phải con mèo xàm sỡ mình hok )

– đâu , ác mộng ác mộng .. phù thấy ghê quá – tôi mồ hôi nhễ nhại nói

– ừa , hihi ..ra rửa mặt mũi đi vào ăn nè hơn 7h rồi đó

RỬa mặt mũi chân tay xong , ra bàn ăn thỳ tui xíu choáng

– Ăn có 2 người mà làm chi nhiều thế bà nội

– hì cứ ăn đi

– Gớm nhiều này ăn sao hết , làm nhiều lãng phí quá à , hay cho tý gói cho tui thức ăn thừa mang về đc hem – chìa cái túi quần ra tui đùa

– hihhi .. thik thỳ hốt luôn về đi nè , mà nhiều gì đâu mấy món này là lúc trưa còn B đi hâm lại , còn làm thỳ có 3 món này thui hà – nhỏ nói tay chỉ vào 1 đĩa rau xào , 1 đĩa trứng chiên , 1 đĩa đậu phụ rán

– đệch … thôi ăn , ăn thôi -éo còn gì để nói lun…

Bình thường thỳ tôi đại kỵ nhất là những món rau vs đậu phụ cơ mà hum nay món rau vs đậu ngon éo tả lổi chưa kể cua rang me , canh chua cá lóc v.v ăn lấy ăn để , ăn muốn lồi con mắt , ăn muốn nghẹt cmn đường thở , đc 4 bát tôi đành chịu thua vì cái bụng đã quá sức chịu đựng , ăn thỳ ngon cơ mà đầu vẫn nghĩ ” đúng là lần đầu dc gái nấu ăn cho nên ngon thật , khéo mình FA lâu năm dẫn đến tự cmn kỷ roài )

– Khiếp ăn nhiều ghê , thành heo giờ – nhỏ tròn mắt khi thấy tôi ăn như thằng chết đói năm 45

– Ợ .. kệ chứ , tui có 55 cân à – ợ 1 cách rất tự nhiên và vô duyên

– B có 45 cân à , nặng hơn B những 10 cân lận

– Thế nó mới hợp đôi , ha ? – tôi cười điểu đá mắt qua nhỏ ( cái này thỳ thím nào chắc cũng hiểu , con zai có thể trêu mọi đứa con gái nhưng hok thể trêu nổi đứa mình thích 😐 )

– còn lâu à.. Pờ lè – nhỏ lè lưỡi trêu tôi cơ mà mặt thỳ đỏ ửng

– uầy !! 8h kém roài , tại hạ phải về đây pp ha bữa khác tái ngộ

– ờ vè cẩn thận ha , bữa nào ghé chơi tiếp hén

Truyện Con Bạn Thân
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Gấu Em Là Hotgirl
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net