AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:40.

Ngày 22 tháng 5 năm 2014
Sáng nay lúc 5h tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và hung thủ không ai khác chính là thằng bạn thân của tôi. Tối hôm qua nó cứ rủ tôi đi chạy sân bay với nó cho nó giảm mỡ và thon eo nên tôi đành phải nhận lời của nó. Và kết quả là sáng nay nó đã gọi tôi rõ sớm rồi, nếu các ngày khác thì không sao nhưng tối qua tôi thức rõ muộn, thức đến tận 1h sáng để ngồi nhắn tin và kết quả là tôi chỉ được ngủ có gần 4h
Thức dậy trong cái trạng thái lơ mơ, vào nhà vs đánh răng rửa mặt xong thì tôi cũng dậy mở cửa, xỏ đôi New Balance vào mà mắt nhắm mắt mở ra ngoài để chuẩn bị chạy bộ cùng nó!
– Đờ mờ! Dậy muộn vãi *** để bố mày chờ từ nãy đến giờ!
Tôi dùng giọng ngái ngủ đáp lại nó:
– Dậy rồi nhưng còn đánh răng rửa mặt đi giày nữa chứ ==”
– Chạy mịe nhanh lên, sắp nắng rồi kìa!
– Ờ!
Nói rồi tôi và nó cùng nhau chạy đến sân bay! Đùa chứ buồn ngủ quá, cứ chạy với nó tôi vừa gật gù lim dim mắt. Nhưng rồi sau 15p chạy cùng nó thì tôi cũng đã tỉnh ngủ hơn và không còn lim dim nữa!
Sân bay Gia Lâm là nơi mà chúng tôi thường xuyên lui tới, vậy là đã lâu lắm rồi đấy mới ra đây để chạy bộ buổi sáng! Nơi đây đã thay đổi nhiều rồi, không còn các bụi cỏ um tùm hai bên nữa mà thay vào đó là những bãi đất trống không! Nhưng bầu không khí và vẻ náo nhiệt ở đây vẫn được giữ lại. Mọi người vẫn thường đi bộ và chạy thể dục ở đây, đã lâu rồi tôi không được cảm nhận cái làn gió trong lành thôi từ trên con để xuống! Sao mà mát rượi và trong lành quá! Cố hít lấy chút hương cỏ nơi bờ đê bị gió cuốn theo, tôi chìm mình vào trong làn gió mát đang xoa dịu đi cái nóng của mùa hè!
– Chạy xuống cuối sân bay với tao đi!
Thằng bạn hỏi tôi.
– Ờ! Mày chạy xuống trước đi, chưa ăn sáng nên chạy bụng nó cứ sôi!
– Đờ mờ! Tao cũng chưa ăn sáng này!
– Kệ mày! Chạy trước đi, tý tao theo sau ==”
Trước sự dứt khoát của tôi, nó không biết làm gì hơn là việc nghe theo chỉ dẫn của tôi mà chạy xuống cuối đường băng một mình!
Chỉ còn lại mình tôi đang thả bộ ở con đường trên sân bay! Rút điện thoại ra tôi xem giờ, chợt nhớ tới tin nhắn tối qua, hôm qua tôi ngủ quên mất chưa kịp rep lại tin nhắn của cái đồ dở hơi chết tiệt chỉ biết thức đêm rồi còn kêu người ta ngồi nhắn tin thâu đêm nữa >.<’ Hôm qua lúc nhắn tin tôi nhắc khéo nàng là khi nào đến lớp thì nhớ nhìn trước ngó sau, vậy mà nàng còn không hiểu tôi nói gì, hỏi đi hỏi lại tôi. Trong khi cái chuyện chiến tranh bóng nước này là bí mật quân sự không được phép tiết lộ nên tôi phải chém gió sang chuyện khác. Hôm qua tôi bảo nàng là sẽ chờ đến 5h sáng hôm nay tôi sẽ tiết lộ bí mật quan trọng cho nàng. Và bây giờ đã 5h20 rồi, mau chóng tôi nhắn tin, không thể để thất hứa với nàng được! Cái này đúng là một chuyện cực kì quan trọng khi tôi chọn thời điểm tiết lộ vào buổi sáng sớm, vì lúc sáng sớm là lúc con người còn đang mơ hồ nên nếu điều tôi nói có phần hơi đi quá xa thì chắc nàng sẽ hiểu được là tôi mới dậy nên đầu óc còn mê muội ăn nói linh tinh. Tôi nhanh tay soạn tin nhắn với nội dung “Bây giờ chắc đồ dở hơi như c vẫn đang ngủ đúng không? :v t dậy từ lâu rồi cơ nhưng bây giờ mới nhớ ra là nhắn tin cho c. Chuyện hôm qua tớ bảo í thực sự là rất khó nói nhưng mà cái lúc t chọn thời điểm để nhắn tin cho c thì t đã quyết định nói ra rồi! Trong vòng một năm qua từ lúc c chuyển vào lớp t, t đã có ấn tượng rất sâu đậm với c. Và dường như t đã thích thành viên mới đó của lớp mình. t ghét tỏ tình qua tin nhắn vì nó cứ ảo ảo kiểu gì ý mà chính t lại đang làm vậy :/ vì thế t nhất định sẽ tìm cách để tỏ tình với c :v Chờ nhé đồ dở hơi!!!!!!!!!!!!!” Đó quả là một tin nhắn dài và tốn nhiều tiền nhất mà tôi đã từng nhắn! Nhắn xong thì tôi nhét đt vào túi, cười mỉm một cái như thể bị tự kỉ rồi mau chóng chạy theo thằng bạn xuống cuối sân bay! Bình mình lên, những tia nắng mặt trời bị mây che mất tạo thành những quầng sáng màu cam ở những đám mây trông thật là đẹp. Mặt trời của buổi ban mai không gay gắt, tôi có thể nhìn rõ được lên cái quả cầu màu cam kia đang trồi lên ở phía chân trời dưới những đám mây! Lâu lắm rồi tôi mới được thấy bình mình ở một nơi có quàng cảnh thoáng đãng như thế này! Nếu có thể cùng em ngắm bình minh nơi đây thì quả là hạnh phúc! Như muốn được chia sẻ cái niềm vui của riêng mình, tôi lấy điện thoại và nhắn thêm tin nữa cho em. ”Dậy đi đồ hâm! Bình minh lên rồi này! Nhưng hôm nay nhiều mây quá! Bình minh không còn đẹp nữa rồi :[[” Mau chóng tôi đã đuổi kịp thằng bạn và cùng nó ngồi nghỉ ở cuối sân bay như bao lần đi bộ khác! - Ê! Lớp mày mai với ngày kia có ném bóng nước không? “Nốt hai ngày nữa thôi là nghỉ hè rồi, mình phải làm điều gì đó thật ấn tượng để kỉ niệm năm cuối lớp 11 mới được” – Tôi thầm nghĩ rồi quay sang thằng bạn hỏi. - Có chứ sao. Biết chỗ nào mua không chiều dẫn tao đi mua? - Được chứ sao? Chiều rồi đi mua cùng tao luôn! Tầm này thì sợ gì :v - Okey! Mai đang chán vì phải đến trường, có thêm vụ bóng nước thì vui luôn! Nói chuyện một hồi chém gió chán chê thì tôi với nó cũng đứng dậy phủi mông và chạy tiếp về nhà! Về đến nhà, sau khi tắm rồi ăn sáng chán trê thì cái đồ dở hơi mới chịu nhắn tin cho tôi hẳn hai tin liền :v “Dậy sớm thế. Mà tỏ tình cái gì? Hâm à? :]” “Mặt trời ở đâu cơ?” Đúng là cái đồ dở hơi, hâm nặng, hỏi toàn câu vớ vẩn và khó trả lời mà >”< Tôi nhắn lại tin cho em: “Ừm, hâm đấy thì làm sao? Mà c dậy muộn thế làm sao mà thấy được mặt trời chứ? Hâm, dở hơi, suốt ngày thức đêm!!!!!!” Em nhắn lại tôi với vẻ mặt khó chịu. ” == kệ người ta” Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm với cái đồ dở hơi này nữa mặc dù còn nhiều điều muốn nói lắm nên chỉ rep lại đúng cái kí tự “:]]” còn đâu kệ em có rep hay không. Tôi thì ngồi nghĩ tới kế hoạch ngày mai mà thấy vui vui và hớn không tả được! Chiều hôm đó! Tôi cùng thằng bạn đi mua bóng nước! Bóng bán đắt quá, 100k túi 500 quả! Thế này thì sao mà làm ăn được. Vậy là tôi đành bỏ ra 40k để mua 200 quả bóng nước và mang về nhà! Tôi nhắn tin cho vài đứa bạn cùng lớp tôi hội tụ ở G9 – (Quán game gần nhà tôi do anh họ tôi quản lý) Sau khi 4 đứa khá thân trong lớp đến thì tôi cũng ngồi bàn kế hoạch với bọn nó để ngày mai có một bữa tiệc nước vui vẻ và đầy ắp kỉ niệm! - Mai ra trường làm đại chiến bóng nước không mấy chú? - Kế hoạch? – Thằng Miu đáp với tôi bằng giọng cộc lốc như một thói quen rồi! - Anh mua 200 quả bóng bay rồi, chia cho mỗi đứa 50 quả rồi về bơm và mang đến lớp nhé rồi mai tình tiếp! - Nhưng làm như thế nào mà mang được 50 quả đi chứ @@ - Một thằng bạn cùng tên khác họ với tôi hỏi. - Đơn giản thôi, chia đôi ra, 25 quả cho vào cặp, 25 quả cho vào túi bóng đen mà xách đi chứ sao? :v - Nghe có vẻ được đấy. Thế kế hoạch thế thôi à? - Không? Tạm thời cứ bơm đi đã, mai anh bàn tiếp với mấy chú! Giờ thì hội nghị G9 giải tán ở đây, và tuyệt đối không được làm lộ thiên cơ đấy! Xong xuôi thì chúng tôi giải tán và ra về để thực hiện kế hoạch được giao phó! Theo đúng kế hoạch, tối hôm đó tôi ở nhà bơm đủ 50 quả bỏ vào balo và túi đen rồi mau chóng lên phòng onl fb để bàn tiếp kế hoạch với bọn nó! Add 4 thằng vào chat, tôi mau chóng bàn kế hoạch. - Ê mấy chú! Mai đến sớm vào nhé! Rất có thể mai bảo vệ sẽ cảnh giác cao đấy! nhớ đấy nhé! Nói rồi tôi off luôn mặc kệ xem có đứa nào rep không. Tôi nằm xuống giường ngủ và nhắn tin cho cái đồ dở hơi của tôi cảnh báo việc ngày mai cho em biết. Mặc dù chính tôi bảo là không được nói với ai nhưng tôi lại đang đi làm điều đó. Mà vậy cũng đúng mà, cái đồ dở hơi ý quan trọng với tôi lắm nên tôi không thể để em bị làm sao được! “Đồ dở hơi! Mai đến trường mang theo một cái áo nữa nhé!” “ơ? Sao lại mang theo cái nữa đi làm gì?” – Em tỏ vẻ ngơ ngác hỏi tôi! “Đã bảo mang thì cứ mang đi chứ sao -.- lời ta nói không thừa đâu nhé!” Em tỏ vẻ tinh nghịch rep lại tôi khiến tôi cảm thấy buồn cười không ta được! “Biết rồi ;p nhưng mai chắc không nắng như vậy đâu nên t mặc một áo cũng đủ chống nắng rồi” Đúng là cái đồ dở hơi mà, tôi bảo vậy vì sợ em bị ném ướt hết áo nên mới nhắc khéo mà em lại nghĩ là tôi bảo vậy vì sợ em bị nắng :v đến là chịu cái cô nàng của tôi! “Hâm vừa thôi chứ! Nghe lời t đi nhé không thừa đâu -.- nói rồi đấy, mai bị làm sao thì ta đây không giúp được đâu!” “Ai thèm chứ?” – Em rep tôi với vẻ bất cần. “Cứ không thèm đi, mai đừng hối hận :v” Nói rồi thì tôi cũng kệ em mà nằm ngủ để giữ sức cho cuộc chiến này mai.

Truyện 12A1
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Tình Học Trò
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net