AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:40.

*****************************************
Ngày 23 tháng 5 năm 2014
Hôm nay, tôi dậy lúc 5h45 sau khi làm đủ thứ chán chê thì tôi cũng đi học! Đến trường là lúc 6h30 và tôi đã thấy có một chiến hữu đã đứng ở trước cổng trường đợi bọn tôi.
– Chào đồng chí! Sẵn sàng cho cuộc chiến chưa?
– Rồi chứ sao? :v kiểu này thì bọn khối chiều tha hồ dọn :v
Rồi ngay sau đó, 4 đứa trong hội G9 đã có mặt đầy đủ và bước vào trong trường. Sân trường không một bóng người, cồng trường vẫn đóng những không khóa, bọn tôi mở cổng trường ra và bước vào. Trên sân trường chỉ có 4 đứa học sinh đeo balo nặng trịch, tay cầm theo túi đen đang bước vào cầu thang. Thấp thoáng khu hiệu bộ là bóng của bảo vệ và lao công nhưng ko hề để ý đến chúng tôi!
Đi qua hàng lang, chúng tôi phải đụng mặt với 3 chiếc camera để lên lớp! Lúc đi qua camera thì mỗi thằng lại làm một kiểu vẻ mặt ngầu đứng trước camera như muốn tỏ vẻ khiêu khích với hiệu bộ nhà trường!
Vào đến lớp! Từ trong cặp, một đứa lôi ra chiếc loa và chúng tôi ngồi đó trong lớp học vừa chém gió vừa nghe nhạc HardWell mà máu quẩy lại nổi lên trong tôi.
– Mấy chú. Chút nữa làm thế này nhé…..bla bla
Nói rồi tôi và bọn nó tụm đầu vào nhau nghe kế hoạch của tôi và chuẩn bị thực hiện. Khi vừa có tiếng bước chân, mau chóng bọn tôi cất hết đồ đi, rồi về giả ngơ ngồi chém gió như không có chuyện gì. Rồi từ từ cả lớp đến lần lượt và full luôn. Vậy là xong, cả lớp đã đủ, chỉ chờ cho giáo viên làm việc xong thì chúng tôi sẽ mở cuộc đại chiến luôn. 4 đứa chúng tôi ngồi 2 bàn cùng nhau, cố vừa đi ra ngoài phát là tức khắc kế hoạch của chúng tôi thực hiện luôn!
Tôi cầm theo cái loa từ dưới lớp bước lên trước bục giảng đứng đó bật bài “nóng” lên rồi giơ hai tay lên vỗ vào nhau gây sự chú ý. Cả lớp ngừng bàn tán và quay lên theo hướng tôi với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu! Một thằng bạn tôi thì đang ở trên bảng vẽ hình một thằng người to đùng đang cầm bóng nước ném. Tôi cũng cầm phấn vẽ lên bảng chữ “Water Boom” và chữ “Go!!!” rất to. Ngay sau đó tôi chạy thằng xuống cuối lớp và đứng đó cầm theo quả bóng nước và nói!
– Tất cả có nóng không?
Một vài đứa trong lớp và mấy đứa bạn tôi thì đồng thành hét lên: “CÓ”
Bọn con gái thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì cứ nhìn tôi với ánh mắt dấu hỏi chấm!
Ngay khi tiếng “CÓ” vừa cất lên thì tôi đáp thẳng quả bóng lên bảng trúng chữ GO!!! Làm nước tóe ra kèm theo tiếng hét của bọn con gái và tiếng hú mấy đứa con trai.
– Vậy thì cùng nhau ném bóng nước nào!!!!!!!!!!!
Nói rồi tôi chạy tới chỗ mấy thằng bạn chuẩn bị sẵn bóng nước mà đứng đó cầm bóng nước đáp từng đứa một và hầu như là con trai. Hai đứa thì cứ đứng đáp bóng, hai đứa thì cẩm theo hai túi chạy quanh lớp mà phát mỗi đứa hai quả để ứng chiến và cuộc chiến thêm phần công bằng! Tất cả đều hò hét trong tiếng bóm vỡ kèm theo tiếng nhạc bài nóng cứ cất lên khiến ai cũng phấn khích và vui vẻ, nhìn lớp tôi mà tôi lại thấy sao mà cái lớp thân thương quá, cứ vui mãi thế này có phải tốt không! Bọn tôi với 2 túi bóng nước riêng chẳng sợ một đứa nào, cứ đứa nào vừa nhăm nhe giơ bóng lên đáp chúng tôi là ý như rằng thằng đó sẽ bị ướt hết người như chuột lột với 4 qua bóng đáp vào khắp người! Và rồi như thể mấy đứa lớp tôi hiểu ra được phần nào đoàn kết mới thành công được thì y như rằng bọn nó hợp sức nhau lại mỗi đứa một quả đáp vào chúng tôi khiến cho chúng tôi không kịp phản ứng mà người đã bị ướt hết rồi! Vì quá bất mãn, chúng tôi cầm mỗi đứa 4 quả nem thẳng lên trên nhà khiến cho nước tuôn xuống như mưa làm đứa nào đứa ấy đều ướt hết bất kể gái hay trai. Cuộc chiến kết thúc cũng là lúc bóng hết và nước lênh láng khắp phòng kèm theo những vụn bóng bay vỡ! mặt đứa nào đứa ấy đều rạng rỡ vô cùng nhưng có lẽ là chỉ có con trai thôi. Vì đứa mấy đứa con gái bị ướt hết người làm làm cho áo dính sát vào người lộ hết cả hàng!
Bất chợt tôi nhớ tới đồ dở hơi của tôi, tôi quay sang thấy cái đồ dở hơi của tôi đang ngồi nhăn mặt tại chỗ tỏ vẻ khó chịu, tôi liền tới chỗ nàng hỏi thăm.
– Ê! Đồ hâm! Sao vậy!
– Ướt hết áo rồi! 🙁 – Em tỏ vẻ mặt buồn bã mà đáp tôi.
– Hôm qua bảo là mang áo đi có mang không?
– Không, hôm nay nắng ít mà 🙁
Cái đồ dở hơi này, mãi đến bây giờ vẫn chưa hiểu được thành ý của tôi mà! == bảo mang áo đi thay mà không chịu nghe!
– Hâm! :v
Nói rồi tôi chạy lại bàn tôi, hôm qua vì sợ bị ướt nên tôi cũng đã chuẩn bị áo. Sau khi lấy áo, tôi mới nghĩ ra cái trò tỏ tình rất bá đạo, tôi lấy giấy bút viết vào tờ giấy với nội dung đơn giản. “Đồ dở hơi! Tớ thích cậu, nếu cậu đọc được thì nhớ trả lời cho tớ biết nhé! ”
Sau đó tôi xếp giấy lại và nhét vào túi áo!
Tiến tới chỗ của đồ hâm đó, tôi giơ áo ra trước mặt và nói với em:
– Ê, đồ hâm! Áo đây này! Mặc vào đi không ốm đấy!
– Áo cậu à?
-Ừm! Không áo tớ thì áo ai chứ?
Cái đồ hâm này đưa áo cho mặc thì nhận luôn đi, chẳng hiểu ngập ngừng cái gì cơ chứ?
– nhưng mà.. cậu cũng ướt mà.. cậu mặc đi.. tớ không sao đâu.
Đúng là áo tôi cũng ướt thật nhưng tôi là con trai và em là con gái nên phải khác nhau chứ, em đúng là đồ ngốc mà!
Đặt chiếc áo được gấp gọn gang và thơm mùi nước hoa lên bàn em, tôi nói:
– Cậu hâm vừa thôi, tớ là con trai lên không sợ bị lộ gì hiểu chứ? Cậu là con gái nên phải khác chứ?
Tôi vừa nói xong thì em giơ hay tay lên trước ngực che lại mà nói với giọng dè chừng:
– Cậu cách xa tớ ra và đừng nhìn tớ!
Đến chịu với em. Tôi nghe theo lời em ngồi dịch ra nói:
– Đồ hâm, nếu không muốn bị nhìn thì cậu thay áo đi chứ! Không nói nhiều đâu nhé!
Nói rồi tôi đứng lên xoa đầu em và bước đi. Em cũng nhanh chóng cầm theo chiêc áo của tôi ôm trước người và bước ra ngoài vào nhà vệ sinh thay áo!
10p sau tôi thấy em bước vào trong bộ đồ đã được khô ráo, chắc là em đã thay áo của tôi vì tay em vẫn cầm theo chiếc áo ướt. Áo mặc thì có vẻ vừa nhưng mới rộng vì tôi hay mặc áo ngắn và chẳng bao giờ bó eo nên em mặc như vậy trông hơi rộng. Nhìn mà muốn cười :v
– Ê đồ hâm! Thay xong chưa?
– Rồi! Nhưng sao áo cậu ngắn vậy? đến tớ còn mặc vừa này!
– Ừm! Vì tớ hay mặc áo ngắn mà, ngắn cho nó mát
Tôi liếc nhìn vào túi áo của em, có vẻ như bức thư của tôi vẫn chưa được em đọc. Em chắc chưa phát hiện ra nó!
– Cảm ơn cậu cho tớ mượn áo nhé!
– Cảm ơn gì chứ, đồ hâm, hôm qua bảo là mang áo mà không mang, bây giờ thì hiểu được là lời tớ nói không bao giờ thừa nhé!
– Rồi, biết rồi Nhưng mà áo cậu sao có mùi nước hoa vậy? Cậu gays à?
Cái câu hỏi bá đạo của em khiến tôi suýt chút nữa thì khóc, tôi là một người rất ga lăng, tôi biết thừa là con gái không thích gần con trai vì con trai ít chăm sóc cơ thể nên tôi đã dùng nước hoa để làm cho bọn con gái sẽ thích ở cạnh mình nhưng giờ thì em nói câu ý khiến tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi mà không dùng nước hoa thì em chịu mặc áo của tôi không chứ hay lại sợ nó bẩn ==
– Đồ hâm! Không sịt nước hoa thì làm sao cậu dám mặc chứ? Hâm quá đấy! Mà về giặt đi nhớ, giặt bằng tay cấm dùng máy :v
Nói rồi tôi mỉm cười và bước đi. Không biết là em có hiểu được không khi tôi nói là giặt bằng tay chứ không được giặt máy. Tôi sợ em sẽ không phát hiện ra bức thư tình của tôi nên tôi mới nói vậy! Mong là em sẽ tìm thấy bức thư của tôi.
Sau khi trận chiến của bọn tôi kết thúc được 30p thì có điện thoại của giáo viên gọi cho lớp trưởng, cô nói là mọi người ở lại dọn dẹp rác đi xong rồi về, chút cô lên kiểm tra. Vậy là xong đời tôi rồi @@ cả mấy lit nước rót ra sàn thế này rồi bao nhiêu vụn bóng bay phải làm thế nào bây giờ chứ? Chút nữa cô lên kiểm tra thì biết làm thế nào đây? Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì bọn tôi mới đã nghĩ ra kế, đó là sử dụng kế chuồn. Thật may mắn khi chúng tôi không gửi xe ở trong trường, bằng chứng là 4 chúng tôi đã tẩu thoát một cách nhanh gọn nhẹ qua cổng trường và chốn trực nhật, để lại bãi chiến trường cho mấy đứa còn lại lo :v
Về nhà, chúng tôi mau chóng ra G9 lập team bắn cf với nhau rồi gọi la liệt đồ uống, thức ăn mà ngồi xõa hả hê trong khi mấy đứa cùng lớp đang phải khổ sở vì bãi chiến trường ở lớp chắc bây giờ vẫn chưa được về. Chơi được hơn 1h thì chán quá, tôi lên onl fb và thấy được cái status của đồ dở hơi vừa mới up lên cách đây 5p “Trời! Vừa mệt vừa nóng, thế này thì ốm mất thôi ” Thấy cái đồ dở hơi vẫn đang onl, tôi liền inbox hỏi em:
– Đồ hâm, về chưa vậy?
– Về rồi đây
Em trả lời tôi với thái độ giận hờn với biểu tượng mặt khó chịu.
– Sao về muộn vậy?
– Phải ở lại chứ sao?
– Sao phải ở lại vậy?
– Ở lại trực nhật lớp
– Sao phải trực nhật lớp?
– Lớp bẩn toàn nước với bóng bay thì phải trực nhật chứ sao?
Thấy cách nhắn tin như vậy là tôi biết chắc em đang giận tôi rồi! Tôi mau chóng xin lỗi em.
– Xin lỗi nhé! Vì bọn tớ mà cậu bị liên ngụy!
– Ờ
– Có mệt không?
– Mệt chứ sao không?
– Mệt thì ngủ đi, onl fb làm gì chứ?
– Onl thì kệ người ta liên quan không?
Thấy em có vẻ chắc đang bực lắm, tôi lại phải xuống giọng không trêu em nữa!
– Ờ, không liên quan, nhưng mà tớ cứ thích liên quan đến cậu đấy, làm sao nào :v
– Tại sao?
– Đồ hâm, tớ quan tâm đến cậu không được sao? :v
– Không cần ==”
– Không cần nhưng cứ quan tâm đấy :v làm gì nào?
– Không nói chuyện nữa!
Thấy em tỏ thái độ như vậy tôi lại thôi dừng lại ở đây.
– Ờ ờ! Thôi, xin lỗi, đồ dở hơi, hâm, ngốc, đủ các thể loại luôn! :v sao vừa nãy không trốn về chứ? ở lại làm gì để mệt người ra?
– Không về được 🙁
– Hâm hâm hâm! Sao không gọi tớ chứ >.<” - Không thích ==” - Đúng là đồ hâm mà, không gọi thì thôi. Mệt thì ngủ đi onl làm gì đau mắt ra >”< - Ừm! Lát ngủ! Vẫn là cái kiểu nói trống không của em mà tôi rất thích, chẳng hiểu sao những người khác nói với tôi như vậy tôi thấy nó là vô lễ, không coi trọng người giao tiếp, còn đối với em, tôi lại rất thích cách nói chuyện đó của em, nó tạo ra sự khác biệt giữa em và những người con gái khác, nó tạo cho em một vỏ bọc lạnh lùng và khó gần một hoàn hảo nhưng nếu đã thấu hiểu được em thì sẽ cảm nhận được em là một con người đa sầu, đa cảm, chuyên sống về mặt nội tâm hơn. Vẻ bọc bên ngoài của em chỉ là để che đi những vết thương đã ngập đầy nơi quá khứ! Em luôn tự nói em bị hâm, bị dở hơi, thậm chí là ngốc, và đừng quan tâm hay chơi với em, những hành động em làm đôi khi là tự kỉ nhưng đó chính là sự khác biệt giữa em. Và tôi thích con người đó của em, đồ hâm ạ!!! Tôi không rep lại em nữa vì tôi biết thừa là em chẳng bao giờ làm theo ý tôi nói đâu, bảo một đằng làm một nẻo nên thôi, kệ em vậy! Đang bắn dở cf thì có tiếng inbox, tôi alt tab xem thì thấy em inbox cho tôi “Cậu có phim gì hay không? Cho tớ xem với!” Biết ngay mà, cái đồ dở hơi này chắc không ngủ được nên mới nghĩ ra cái trò xem phim để giết thời gian đây mà, đúng là đồ hâm, dở hơi, rủ đi chơi không đi toàn ngồi nhà đọc truyện với xem phim. Nói vậy thôi chứ tôi cũng thôi không bắn cf nữa mà lên google tìm phim cho em xem, cái đồ hâm này chỉ thích xem phim về tình cảm gia đình thôi nên tìm rõ khó… sau 10p lang thang khắp google thì tôi chẳng tìm được phim nào cả, cái nào em cũng xem rồi thì tìm kiểu gì đây? Bất chợt tôi nghĩ ra cái Vlog “Thói xấu của dân công sở” nhanh chóng tôi gửi link cho em với nội dung “Xem thử đi đồ dở hơi, phim cậu tìm khó lắm, không có đâu” Sau 15p thì có ib em “Chán phèo, chẳng ra gì cả ” - Chán á? đây là vlog mà có phải phim đâu? Chán thì đọc truyện đi! - Đọc truyện cũng chán rồi, với cả không có hứng! - Thế thì nghe nhạc! - Nhạc chẳng có bài nào hợp tâm trạng! Hợp tâm trạng là sao hả em? Cái đồ hâm, cái gì cũng không thích thế thì làm sao để chiều lòng em đây? – Tôi nghĩ thầm như vậy rồi cười một mình! - Chán hết rồi thì đi ngủ đi :v - Ngủ nhiều chán rồi! - Cái gì cũng chán thế thì làm gì bây giờ? - Không biết nữa! Làm cái gì cũng chán! - Thế thì mình yêu nhau đi cho đỡ chán :v Lúc ý chẳng biết nghĩ thế nào mà tự dưng tôi viết một mạch ra luôn mà không kìm chế được bản thân mà. Vài giây sau định thần lại thì đã hối không kịp rồi, vì em onl pc nên ngay tức khắc em đã đọc được dòng ý của tôi và kết cục là em trả lời tôi bằng một câu khiến tôi im lặng không dám làm gì nữa! - Nói linh tinh cái gì đấy ==” đi ngủ đây! Ngồi tự dưng ngồi cười một mình, đầu thì nghĩ đủ thứ… chẳng biết là lúc mà đọc được dòng vừa nãy với bức thư trong túi áo tôi thì mặt em ý sẽ như thế nào nhỉ? :v nghĩ mà càng thấy buồn cười! Tôi ngày hôm đó! 8h tôi có tin nhắn của một người con gái mang tên Panda, phải chính là cái đồ hâm đó, chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi, vậy mà hôm nay em làm vậy đó! - Hâm vừa thôi nhé! ==” Nội dung chỉ có vỏn vẹn 4 từ đó kèm theo cái icon kia làm tôi chẳng hiểu chuyện gì. Ngồi nghĩ mãi mới nhớ tới chuyện bức thư tình! Hình như là nó đã bại lộ rồi ==” chắc em đã đọc được nó rồi nên mới nhắn tin như vậy với tôi! Tôi nghĩ vừa sợ vừa vui, sợ là em sẽ vì điều đó mà đối xử khác đi với tôi không còn là bạn như trước nữa! Còn vui là tôi sẽ được phép công khai sự quan tâm đối với em vì tôi đã tỏ tình với em rồi, hẳn là 2 lần luôn đấy :v

Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net