Ngày hôm đó, ngày chị bước lên chiếc xe trắng đính hoa đó…
Là ngày em HP…HP vì thấy chị cười, tuy nụ cười không còn rạng rõ khi bên em.
Nhưng em biết, chị sẽ HP thôi.
Chị đã từng cầu mong em HP…. vậy thì chị phải HP nhé…
Phía trước là tương lai đang đón chờ…Đi đi, đừng nhìn lại nhé!
Em đứng lại, nhìn chị bước đi, em nhìn chị 1 chút thôi…
Rồi em cũng sẽ bước đi, bước đi trên con đường em đã chọn..
Bước đi trên con đường không có chị…
Em sẽ đương đầu với nó…em sẽ thắng nó…
Và em mong chị cũng sẽ chiến thắng trên con đường của chị…
GBML! TTKC!
**********
Chap 10
Thôi Thì bỏ qua hết quá khứ nhé, em xin phép dc review cái hiện tai em đối mặt nhé các thím…
Trước tiên xin dc vài lời về cty hiện đang làm ….
Cách đây hơn năm, em đang thất nghiệp ( nhưng vẫn quản lí việc gia đình nhé) Thì Chú B ( ng chủ lúc e ở BMT) có gọi điên thăm hỏi các kiểu.
Tính em thật tình nên cũng nói đang ở nhà phụ gia đình, nhưng giấu việc quản lí mấy chổ làm ăn đen…
Được ít hôm thì chú lại gọi, bảo đang cần người hỗ trợ ở SG, chú cần gặp em để trao đổi…
Thế là xách ass lên TP hoa màu tráng lệ…Mới hơn tháng không lên SG mà nhìn cũng thay đổi hẵn…
Tới quán Cf hẹn…Bước vào thì thấy chú đã ngồi với Cô nào đấy, nhìn cứ như tình nhân trẻ ý….
Chào cô chú xong xuôi, lễ nghĩa vẫn tốt, không mất dạy như mấy thằng ất ơ….
-A ah, đây là Cô N ( cô 2 đó nhé, tên là N) là GD công ty chuyên về MK…
-Dạ vâng, con chào cô…
-Còn đây là thằng cháu mà anh nói vói em đó, nhìn nó vậy chứ nó dc lắm, học kỹ thuật, mà làm kinh doanh cũng khá lắm…
Chỉ mổi tội , ngựa non háu đá, và cái tôi lớn thôi…
-Dạ…-em cũng đéo biết nói gì hơn, sao kêu ra nói chuyện mà toàn nói xấu mình.
Chột dạ! có khi nào ông này cho mình lái máy bay không ta…Ôi đệt…. không thể nào…Đang hoang mang thì cô 2 cất lời…
-Em thấy nó dc đó anh, có vóc dáng quản lí, nhanh nhẹn…
-Uhm, anh nhìn người k sai đâu em…
Mẹ lại cái trò kẻ tung người hứng, đến phát nản, nhưng lỡ tới rồi thì thôi kê, ngồi chịu trận thôi chứ sao giờ…
Lúc này thì 2 người mới vô vấn đề chính…