AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

Thằng tuấn đứng lên đi xuống bếp, đúng là chồng nói có khác, dạ vâng hẳn hoi…Bưng cơm lên, cười duyên các kiểu…Hic chỉ nghĩ mà tủi thân…
Dọn cơm nước các kiểu em lại bị 2 con mụ đó hành…

-Ủa anh A, em tưởng anh ăn cơm rồi mà…
-Haiz, đi xin mà ng ta không cho em ơi…
-Tội vậy hả anh?
-Uhm, anh biết thân phận anh rồi 🙁 anh khổ lắm rồi mà ….

BG đang im lặng cũng nhào vô tính dìm chết mình luôn….hãi cả ra quần…đúng là hiền lành quá bị ăn hiếp các thím ạ…
-Vậy anh nhịn luôn đi…Bày đặt thái độ các kiểu…
-Ui, anh có làm gì đâu, anh hiền mà…em tha cho anh đi…
-Tha hả? vậy xin lỗi 2 chị em tui đi…
-Anh xin lỗi em Linh và bé đẹp, 2 chị em cho anh ăn cơm nha…

BG thì cười còn con Linh thì muốn kiếm chuyện thêm nên nó giãy nãy lên như kiểu ai đổ nước xôi vô háng nó vậy…
-Ý anh là em không đẹp hả? chồng ơi coi anh hai kìa….
-Ui, ui anh biết rồi, anh xin lỗi 2 chị em bé dẹp nhaaaaaaa…

Hahah, lâu rồi mình mới pha trò…căn nhà im lặng bỗng chút tiếng cười đùa lại vang lên, xóa tan đi không gian ẩm đảm từ lúc bước vào căn nhà tới bây giờ….

Thằng Tuấn cũng lên tiếng cứu vớt đời mình…Vậy là 4 bốn đứa ngồi ăn uống trò chuyện khá vui vẻ…

Ăn uống các kiểu xong thì 2 đứa kia chui vô phòng của con em gái mình…hai vợ chồng nó chiếm luôn cái phòng đấy…Cơ bản vì căn phòng dc trang trí màu hồng…mà con Linh lại thích màu đấy…

Mình thì như thói quen thôi, ăn uống no say thì chui vô phòng, tính đóng cửa thì BG chui vô luôn…haiz…lại căng thẳng rồi đây…
Mình thả người xuống cái nệm thân quen…Cảm giác sảng khoái vô cùng, lâu rồi mới dc nằm êm như thế này…
Đang nằm nghĩ ngợi lung tung thì BG vả cho 1 phát vào mặt…Mình cay đắng nhận lấy, rồi gào lên….

-Aaaa, em điên hả, sáng giờ đánh anh hoài…
-Uhm, em điên rồi đó…tại sao anh có chuyện mà giấu em…
-Haiz, chứ nói ra chi…anh giải quyết dc mà…
-Uk, anh coi anh đi, giải quyết dc…hơn tháng trời…coi ng có ra con người không? ốm o gầy mòn…
-Thì lâu lâu anh đổi khẩu vị mà…
-Cái gì nói cũng được hết…anh hứa với em mà không giữ lời gì hết…
-Thôi được rồi, lại sắp nữa rồi đó…
-Chuyện này anh có sự tính toán của riêng anh, nên anh không nói được, khi nào tiện anh sẽ nói…
-anh còn chuyện gì giấu em không? nói luôn đi, chứ để em biết thì anh biết tay em…
-Còn gì đâu? hết rồi…Mà sao em lại biết anh bị bắt???
-Thì tự dưng tìm không được anh? gọi hỏi anh Tuấn, lúc đầu ổng đâu có nói, cứ lờ lờ, là em nghi rồi, nên em gọi hỏi chuyện với mấy chị nên biết…
-Đù…mấy bà 8 không?

Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net