AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

Cả buổi sáng cũng chưa kiếm ra được chổ, vậy là tối nay sẽ ở khách sạn…Từ từ tính tiếp…còn bây giờ phải chạy qua nhà chú B…Cần gặp chú để bàn công việc, sau này công ty vận tải thì cần có chú đứng ra bảo lãnh may ra tồn tại được…

Và em từ từ chạy xe về hướng nhà chú B, đã lâu rồi không đi con đường này, cũng 3 năm rồi chứ chả ít, nhà cửa xung quanh đã mọc san sát hơn trước đây.

Quán xá cũng mở ra nhiều, cf, bida, karaoke…tất cả những thứ phục vụ nhu cầu của cong người gần như đầy đủ cả…Sau 1 lát tìm nhà vì khá lâu nên không nhớ nổi cộng với đường xá có phần thay đổi thì cũng tìm được nhà chú B…

Ra mở cửa cho em là con bé Quỳnh…7 năm rồi không gặp nó, từ ngày chia tay con bé thì em khong gặp nó luôn…mặc dù sau đó có làm việc với chú B, nhưng chưa 1 lần gặp mặt…

-anh tìm ai ạ?
-Anh tìm chú B, chú có nhà không em?
-Dạ, bố em có nhà, anh vào nhà chờ tí…

Con bé mở cổng cho em mà mắt cứ soi em từ đầu đến chân, chắc con bé đã ngợ ngợ nhận ra em, nhưng không dám chắc…

-làm gì nhìn anh kinh vậy? mới có 7 năm không gặp mà…anh A đây!
-Trời, anh….

Con bé khóc oà, rồi ôm chầm lâyy em, em xoa đầu nó rồi đẩy ra…

-Thôi nào, em ôm anh làm anh ngại đó…
-hức, không ngờ là gặp lại anh sau 7 năm đấy…
-Tại lúc trước em đi Úc học nên không gặp anh, chứ sau đó anh có làm việc với chu B mà…
-Trời , vậy là bố giấu em ah?
-không đâu, chắc chú muốn em tập trung học thôi…
-Thôi vào nhà đi anh…

Hai anh em gặp nhau sau 7 năm dài, không còn trách móc hay giận hờn gì nhau nữa…đơn giản chỉ như 2 cố nhân gặp lại…Cũng có rất nhiều điều cần hàn huyên tâm sự…

Nhưng không phải là lúc này…mọi chuyện từ từ, hãy để nó diễn ra tự nhiên…
Hai anh em ngồi trò chuyện được xíu thì chú B từ dưới nhà đi lên…

-Thằng A đấy ah? sao bảo hôm qua lên?
-Hwa con có việc nên không lên được, con vừa lên sáng nay chú ạ…
-Uhm, thôi nghĩ ngơi đi conm, tối ở đây ăn cơm với bố con chú, thằng C hôm nay sang nhà mẹ vợ nó rồi…
-Dạ chú…

Chú B sai con Q đi nấu nước pha trà, rồi hai chú cháu ngồi bàn chuyện làm ăn luôn…em muốn nhờ chú B có tiếng nói trong ngành nông sản ở Tây nguyên bắn tin về việc thành lập cty vận tải của em và thằng Tuấn…
Như vậy sẽ có mối làm ăn và không bị khó dễ…Còn phần giấy tờ thì phải nhờ ông chú GD ngân hàng SAC trước kia có gặp 1 lần khi em đi làm thu mua nông sản ( ở chap ngoại truyện)

Truyện Ranh Giới
Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2025 gamevn24h.net