AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 29/04/2016 lúc 19:39.

T vừa bỏ tay ra là em xoa lấy xoa để chỗ vừa bị véo. Đinh công mênh ai sáng tác ra cái võ véo này. Em thù là em thù tới già. Cớ mà T của em thì đang iu lắm chăng qua bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy thôi. Càng cọ sát ah nhầm càng tiếp xúc với T nhiều thấy T cũng vui tính dễ gần đó chứ. Mie ku H gà bảo T kiều rồi thế này thế kìa. Chưi xong nghĩ eo biết nó mà biết mình chửi nó thì ntn nhỉ Tội nghiệp nó cơ mà ai bảo nó nói xấu em T của em cơ.

Thế là rút dây nguồn ra và mở nắp thùng máy vệ sinh rồi lắp lại. Cho đia vào test thì eo thấy tự chày lại lóc cóc vào BIOS chỉnh lại rồi cài win cho máy. Tranh thủ hỏi T:
– thế đĩa driver của máy đâu ?
– nó là cái gì ? – T hồn nhiên trả lời
– mấy cái đĩa cd tròn tròn giống đĩa Paris by night đó – em giải thích
– ah ah đợi tí.
T vác ra nguyên cả cái hộp của máy cho em và bảo chắc chỉ trong đó có. Em mở ra tìm thì thấy máy quá là có đủ cả.

Lúc đó bác trai đi vào và hỏi:
– máy có sao ko cháu ?
– dạ không vấn đề gì cháu chỉ cài lại là dùng được ạ -em trả lời đầy tự tin
Rồi đột nhiên bác quay sang bảo T:
– ở bạn đến sửa máy cho mà ko lấy cho bạn cốc nước à con ?
– hihi bạn ý ko khát bố ạ – T trả lời rồi quay sang em nói
– L nhỉ @=*&… – lại ánh mắt hình viên đạn của T
– ah t cũng hơi khát nc c ah – em đáp lại rồi nhe răng cười
Thế là bố T bảo em ra lấy nước cho mình. T đi lấy nước cho em với vẻ hậm hực nhưng em cũng ko quên nói với theo:
– cho t xin thêm mấy viên đá nữa nhé – trời lạnh mà em vẫn khoái uống nước có đá
Thế là em T ngoan ngoãn cầm vào cho mình. Biết là T rất tức mà ko làm gì được còn mình cười thầm trong bụng chữ ko dám cười bên ngoài; rút kinh nghiệm vụ bị véo rừa rồi.

Lúc sắp cài win xong thì me T vào bảo:
– sắp trưa rồi chau ở lại ăn cơm cùng nhà bác nhé !
đang ú ớ chưa biết tn thì T bôi thêm:
– hôm nay nhà t ăn lẩu c ở lại ăn cho vui.
– thế là thôi số phận em đã được quyết định bởi 2 người phụ nữ trong vòng 30 giây.
– vậng ạ…. – em chỉ biết nói thế thôi còn biết nói tn nữa

Cài xong thì mọi người cũng dọn đồ ăn gần xong rồi. Em đúng số hưởng – tự sướng tí Mọi người bảo em ngồi vào bàn. Không biết vô tình hay cố ý mà em ngồi cạnh ngay T các thím ợ. Quên ko tả T hôm nay mặc quần ngố và ao phông cộc tay. Thơi em thì làm gì có chuyện ở nhà mặc quần đùi đâu. Mặc bộ màu hồng hông nhìn đang yêu lắm lại còn hơi bó chỗ nào ra chỗ ý.

Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Tình Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net