AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 29/04/2016 lúc 19:39.

Lần đầu tới nhà gái đây nên cũng hơi run ko biết bố mẹ gái tn. Ah quên nhà gái có 3 chị em nhé các thím. Theo địa chỉ đã được cho trước nên em dễ dàng tìm ra được số nhà trong phút mốt. Thấy ai đang ngồi ngoài sân hình như là mẹ của gái thì phải. Em bâm chuông thì bác ra cổng và hỏi:
– ai vậy ?
– Cháu chào bác. Cháu là L. Bạn của T ạ – ba mẹ em ở nhà dạy kí mấy vụ xưng hô ăn nói lắm nên là chuẩn chỉnh luôn.
– T ơi có bạn tới này – bác gọi gái
– Cháu vào nhà đi – bác nói với em
Vừa dắt con cuốc chiến của em vào thì T thò mặt ra và nói:
– L đến rùi ah. Vào nhà đi.
Vào nhà thì thấy bác trai và ku em trai của T đang xem ti vi. Em nói:
– Cháu chào bác. Chào em.
Bác vừa bảo ừ thì em đã kéo em lên vào xem cho cái máy. Vửa mở lên thì thấy chậm thật. Đợị mãi nó mới vào tới desktop. Thử xem qua cấu hình rồi vào startup xem thế nào sau đó kiểm tra qua phần programs xem số lượng phần mềm cài tn. Quay sang hỏi T:
– Thỉnh thoảng có vệ sinh máy ko ?
– Là ntn ? – hỏi lại lun
– Ah tức là thỉnh thoảng mang nó ra dội nước và ngâm sạt phòng cho sạch ý – e troll phát
– Ủa thế à t ko biết – T trả lời với vẻ mặt ngây ngô đáng yêu dã man vì gà mờ có biết gì đâu
– Đúng là gà. T thỉnh thoảng ở nhà còn cho máy uống nước cho nó mát đỡ nóng máy – em troll tiếp
– Hả !!!! – quả này há hốc mồm ra luôn =))
Em nhìn mà ko nhìn được cười nhưng ko dám cười trước mặt mà quay sang một bên rồi mới dám cười. Nhìn mặt thông minh vậy mà có những lúc gà đột xuất – em nghĩ thầm mà ko dám nói. Cơ mà đời ko như là mơ dường như đầu em ý bắt đầu nảy số và nhanh như cắt cho em 1 phát véo vào mạn sườn và nói:
– Thế c có muốn thử cảm giác dội nước và ngâm sạt phong ko ?
Quay sang thấy ánh mắt hình viên đạn. Mẹ ới sư tử cái hiện nguyên hình rồi… Veo gì mà đau vcđ ra ý
– Không không – em nhăn mặt trả lời
– Thế lần sau có dám trêu chị nữa ko ? – T hỏi với vẻ mặn rất chi là thỏa mãn
– Dạ không ? – em nói
– Chắc chưa ? – T vừa nói vừa lài cái nhói đau nữa
– Chắc lắm rồi ợ… – em trà lời với vẻ mặt dư lày còn T thì thoải mãn dư lày . Đúng là thiên đường và địa nguc cách nhau có 1 cú nhảy còn thiên thần và ác quỷ đổi vai chỉ có 1 tích tắc… E lỗ nặng các thím ợ.

Truyện Tình Yêu Học Trò
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Vợ Yêu
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net