AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:36.

……
**********
Chapter 22
Bỏ lên phòng kệ cho Linh nó tự nấu cơm. .
Nói thật chứ em biết nấu cơm mà lười lắm. Mà tôi có em gái cơ mà để làm gì cơ chứ? .
Ngồi giường lấy điện thoại ra nghịch chút mà ngủ cmn mất lúc nào không biết.
Tới lúc Linh nó lên gọi xuống ăn cơm mới dậy.
Xuống nhà ăn được có mỗi 4 bát cơm (mà cũng phải PR cho em gái cái là nó nấu ăn ngon lắm ấy ) rồi ngồi xem nó ăn xong tôi giành phần rửa bát.
Chứ ai lại để nó nấu rồi bắt nó rửa nữa chứ.
Rửa bát xong lên phòng thì thấy Linh nó đang ngồi giường xem cái gì ấy như con d* ấy.
Thế là lao ngay vào trong thì thấy nó đang xem minions mới vãi chứ…
-Lớn rồi còn xem minions… -tôi mắng nó.
-Hứ…kệ em. Ra tập mới lúc nào ấy hôm nay em mới xem. –nó nguýt dài một cái rồi nói. Xong rồi quay vào xem tiếp.
-Đâu anh xem với..,hehe. –thế là tôi nhảy lên giường nó chùm chăn nằm xem luôn.
-Thế mà còn mắng em. –nói rồi nó lấy tay giúi đầu tôi xuống gối.
-Thích không tôi đạp cho cô một cái bay xuống dưới kia không?
-Em thách đấy….
Không thèm nói gì nữa bật dậy vật nó xuống 1 tay túm lấy 2 tay nó cù. (bọn con gái yếu nhỉ mấy bạn, mở ngoặc trừ mấy đứa học võ).
-Thôi thôi…em thua. Cho em xin… -nó vừa la vừa cười đến nỗi chảy hết cả nước mắt nước mũi.
Thấy thương nó tôi mới bỏ nó ra chui vào chăn xem tiếp. Nó thì đứng dậy vuốt vuốt lại tóc rồi ngồi xuống xem tiếp.
Tôi xem được lát thì lăn quay ra ngủ mặc kệ tất cả.
Đang ngủ thì thấy có chuông điện thoại reo. Wtf?…sao mình có bao giờ để chuông điện thoại đâu nhỉ?
Sao giờ lại có, mở mắt ra thì thấy phòng màu hồng mới nhớ ra là nãy xem phim ở phòng nhỏ Linh xong chắc ngủ quên nên mới không về phòng.
Mà tính dậy với lấy cái điện thoại đang kêu trên bàn thì thấy nặng nặng trên người. Nhìn xuống thì thấy con bé nằm ôm mình chứ.
-Linh…dậy…điện thoại kìa. –tôi lay lay người nó.
-Ưm…để cho em ngủ chút. Mới ngủ được có chút thôi mà. –vừa ngái ngủ vừa nói.
-Thế phải bỏ anh ra chứ sao ôm chặt thế…bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn thế hả? –gỡ tay nó ra mà nó vẫn càng ôm chặt hơn.
-Đây ôm đi… -gỡ tay nó ra vất cho nó con gấu to đùng đằng sau.
Thế là nó chẳng nó chẳng rằng gì bật dậy như cái lò xo đi ra bàn lấy cái điện thoại.
-Alô.
-…
-Ừ. Có việc gì không bà?
-…
-Có.
-…
-Ừ, đợi xíu nhé.
Xong nó đi ra đưa điện thoại cho tôi khi tôi đang chuẩn bị bước xuống khỏi giường.
-Gì đấy? Sao đưa cho anh? –tôi thắc mắc nên hỏi nó.
-Công chúa của anh đấy…nghe đi. Tránh ra em ngủ tiếp.
Nói xong nó kéo chăn ngủ tiếp.
(Tôi và nó từ nhỏ đến giờ vẫn thỉnh thoảng ngủ với nhau dù đã lớn rồi. Nhiều hôm nó xem phim ma bắt tôi qua xem cùng rồi bắt ngủ chung luôn. Cho nên là anh em không cần thắc mắc truyện 2 ae lớn mà vẫn ngủ chung nhé).
Nhìn vào điện thoại thì thấy là số của em.
-Alô. Em hả? Gọi anh có việc gì không hả?
-Điện thoại anh đâu mà em gọi nãy giờ không được vậy?
-Anh để ở bên phòng, nãy ăn cơm xong định đi qua thì thấy Linh nó đang xem phim nên vào xem cùng rồi ngủ quên ở bên này luôn.
-Vâng. Mà sao anh nói chiều qua giúp em dọn đồ mà sao giờ vẫn chưa qua biết mấy giờ rồi không?
-À…ừ…anh quên. Giờ anh sang liền nè.
Nói xong tôi cúp máy luôn đi về phòng thay quần áo luôn. Chạy xe 5 phút tới nhà em.
Thấy cổng không khóa tính mở cổng vào luôn mà nhớ ra là hôm qua bác hai của em về nghỉ lễ.
Dù cũng chưa chắc bác đã có nhà vì như mọi lần thì bác chỉ nghỉ đúng ngày nghỉ lễ xong rồi đi công tác ngay hôm sau luôn.
Thế là thò tay lên bấm chuông. Sau tiếng chuông thì có tiếng người bước ra thì…ôi vãi may quá mình bấm chuông linh cảm mình tốt thật đấy.
-Cháu chào bác ạ. –tôi nở nụ cười chào bác.
-Ừ. Chào cháu. Cháu sang chuyển đồ hộ Nhi đó hả?
-Dạ vâng ạ.
-Vào đi cháu nó đang trên phòng trên tầng 2 ấy cháu.
Bác vừa mở cổng cho tôi vào vừa nói.
-Dạ vâng ạ. Cháu xin phép lên trên giúp em chút ạ.
-Ừ.
Xong thì tôi lên trên phòng em.
-Nhi ơi… -tôi gọi em.
-Anh vào đóng hộ em mấy cái này vào hộp với.
-Ừ. Để anh.
Ngồi bỏ đống sách vở vào thùng thì thấy em mang cả sách hồi c3 đi nên tôi hỏi:
-Sao em mang cả sách c3 thế? Mang làm gì nhiều cho nặng ra ấy.
-Nhiều lúc cũng phải xem lại chút anh ạ.
-Ừ. Mà thôi bỏ lại đi. Linh nó cũng có sách c3 mà em.
-Dạ thế anh bỏ lại giúp em với.
Ngồi lọc lại cho em đống sách rồi bỏ vào thùng khỏi cần băng dính làm gì sang kia lại bỏ ra ấy mà.
Sau đó thì đến một số vật dụng hàng ngày của em xong đứng dậy thì thấy em nó đang dọn tủ quần áo tính tiến lại giúp thì em nó quay ra nói:
-Thôi khỏi. Toàn đồ con gái anh khỏi cần giúp. Anh chở giúp mấy thùng kia sang nhà anh trước đi.
-Ừm…ừ…
Quay lại ôm cái đống kia ra xe mang về nhà tính đi lên tầng 3 thì nhớ ra phòng bố mẹ (ở tầng trệt-tầng 1) giờ cũng không có ai ở.
Với lại còn một phòng dành cho khách ở tầng 2 mà ở đầu, xong đến phòng Linh rồi cuối là phòng tôi.
Tôi chọn cái phòng này là bởi vì nó có ban công nhìn ra ngoài đường được. Buổi đêm tắt điện đi xong ra đó ngồi cũng thú vị phết.
Thôi thì cho em ở phòng đầu này vậy. Ở dưới ở một mình sợ em sợ.
Mở cửa ra thì quên mất chưa dọn. Bỏ đống đồ ở ngoài rồi sang phòng Linh.
-Linh ơi…dậy sang bên này dọn hộ anh cái phòng bên cho Nhi ở cái. Sắp tối rồi đấy.
-Dạ… -nói xong nó chạy vào phòng vệ sinh.
-Xong ra dọn luôn nhé Linh ơi. Anh chở đồ về luôn đấy. –tôi gọi với vào trong.
-Em biết rồi…
Xong tôi đi sang luôn nhà em. Sang bên thì thấy em đã sắp đồ xong rồi.
-Ủa sao mình em mà tận 4 cái vali quần áo lận. –tôi hỏi em.
-Em là con gái mà, anh này…
Xong tôi bỏ 2 cái lên phía trước rồi nói với em.
-Em sang dọn phòng luôn đi. Lúc trưa anh quên chưa dọn, anh mới nhờ Linh nó dọn rồi đấy. Em sang dọn nốt với nó rồi cho đồ vào phòng trước nhé. Anh mang đồ về đã nhé.
-Dạ vâng ạ.
Đưa em sang nhà rồi tôi cũng đi 2 chuyến nữa xong mới hết đồ. Chở xong không quên chào bác hai rồi ra ngoài đóng cửa về. 
Khoảng 17h30 là cũng xong hết tôi lên tiếng.
-Giờ xong rồi 2 đứa đi chợ để về làm nồi lẩu, lát anh gọi thêm thằng Tuấn sang nữa để mừng nhà có thành viên mới.
-Ok a. -2 đứa cùng nói.
Tôi đi lên phòng gọi điện cho thằng Tuấn xong thì lấy quần áo đi tắm. Tắm xong xuống dưới nhà thì 2 đứa cũng về cùng thêm cả thẳng Tuấn nữa.
-Sao ông đi cùng mấy đứa vậy? –tôi hỏi Tuấn.
-À nãy đang đi chợ thì gặp Nhi với Linh đi chợ. Rồi ông cũng gọi điện cho tôi nên tôi đi cùng 2 đứa luôn.
-Ừ. Thôi vào làm nhanh đi con ăn, đói rồi.
Mang đồ vào nhà thì thằng Tuấn có nhiệm vụ nấu nước, còn 3 đứa tôi nhặt rau.
Nhặt xong thì tôi và em mang rau ra ra ngoài sân rửa cho rộng. (Sân nhà tôi có vòi nước nhé, thường thì để tưới hoa).
Vừa rửa tôi và em chơi trò té nước…Hậu quả là sau khi rửa rau xong thì tôi phải lên thay bộ quần áo khác. :sweat;
Xuống dưới nhà thì thấy có mỗi thằng Tuấn hỏi thì nó bảo 2 đứa kia lên đi tắm rồi.
Một lát sau (gần 1h ) thì 2 nhỏ mới xuống. Xong vào cả 4 vào trận luôn, đói vãi ra ý.
Tôi với Tuấn uống kia còn 2 nhỏ uống nước ngọt xong cũng zô zê như thật ấy.
Ăn uống xong 2 nhỏ lại dọn còn tôi và Tuấn lên phòng khách pha nước chè uống (như mấy cụ ấy ).
Một lát sau cũng có ít hoa quả vào miệng do 2 nhỏ mang lên. Ngồi nói chuyện lúc nữa thì thằng Tuấn về nhà. Ba người chúng tôi ai về phòng đấy.
Có chút bia vào y như rằng là buồn ngủ. Lên phòng trèo thẳng lên giường khỏi vscn, thay quần áo ngủ…mà nằm ngủ luôn.

Truyện Con Bạn Thân
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Đơn Phương
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net