AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Tuy vậy chứ nãy giờ mình vẫn tỉnh tỉnh cười cười rồi bà cô có 1 phát biểu:
– đây là A, lớp trưởng tạm thời của lớp mình, nhưng cô phải xem xét lại có được hay ko, bây giờ em lên bảng ghi thơi khóa biểu cho lớp đi ngày mai bắt đầu học theo thời khóa biểu này.
Mình thì…wtf hôm qua có học éo đâu mà lên chức nhanh vl vậy rồi gì mà mai học rồi sách chưa mua nữa vl.Rồi mình sực nhớ đến lời nhỏ Vy hôm bữa thì thấy nghi vấn liên quay xuống dưới lớp liền. Nhìn từng đứa trong lớp mà cứ như điều tra hình sự, à ko giống như là soi gái thì đúng hơn và rồi ngay bàn cuối lớp 1 khuôn mặt thân quen nhìn mình cười cười giơ 2 ngón tay phẩy phẩy chào…là nhỏ Vy chứ éo ai khác. Mình cười cười kiểu như vừa đắng vừa vui rồi quay lên viết tiếp. Trong đầu có nhiều suy nghĩ, sao nhỏ Vy lại ở đây ko phải đã đậu vào Nguyễn Thị Minh Khai rồi sao mà còn chung lớp nữa chứ, sao mình làm lớp trưởng chẳng lẽ nhỏ nói gì à… Mình viết xong rồi cầm cái cặp xuống tìm chỗ ngồi, thật ra là cái túi thì đúng hơn kiểu đi chơi ấy. Nói thế chứ vị trí đầu tiên mình nhìn vào là chỗ nhỏ Vy, hên vãi nhỏ ngồi 1 mình thế là mình vô đấy ngồi. Vừa ngồi xuống nhỏ chào mình.

Vy: hế lôooo.
Mình: lô lô con mẹ mày.
Vy: tự nhiên chửi tao.
Mình: đouma sao mày lại ở đây.
Vy: bị điên hả thì tao học ở đây.
Mình: mà mày vô minh khai mà.
Vy: tao thích, học với anh yêu hổng được hả (nhỏ cười cười nhìn mình)
Mình: kinh vl ai mướn mày đâu.
Vy: thế hết học kì này tao chuyển trường ha.
Mình: thôi giỡn tí
Vy: hìhì.
Mình: mà sao tao làm lớp trưởng vậy hay vậy lớp này tao có quen biết ai đâu hôm qua còn ko đi học nữa.
Vy: đoán đê hờhờ.
Mình: đậu! Mày giới thiệu tao đó hả?
Vy: chắc vậy.
Mình: Hay nhở nhưng mà anh thích =)) được đấy.
Vy: tao biết mà, khoái mà cứ ngại =))

Bắt đầu từ cuối lớp 9 thì xưng mày tao rồi và khi vào lớp 10 thì độ thân mật cũng hơi bị cao. Cũng từ đây mà có nhiều vấn đề xày ra nhất là chuyện tình cảm riêng của 2 đứa mình quen con A,B,C hay nhỏ quen thằng nào đấy cũng có vấn đề

*************
Chap 5
1 2 tuần đầu trước khi khai giảng mình chỉ học có chính khóa tức là buổi sáng mà sáng thì dễ buồn ngủ nên mình cũng ko có ra ngoài lớp vào giờ ra chơi nhiều 1 phần vì lầu 2 lười đi xuống rồi phải lội lên lại nên lâu lâu lết xuống cantin muôn nước ngọt hoặc bánh thôi. Chính vì thế nên khoảng thời gian này ngoài lớp mình ra thì mình éo biết ai là ai ở ngoài luôn, nhìn tụi cấp 2 lên đây gặp lại mà mình thấy chán vãi có mỗi mình ên. Vì là lớp trưởng nên bắt chuyện hỏi thăm trong lớp có phần nào đó dễ dàng và chỉ vài ngày là mình có cái list facebook yahoo sdt các thứ của tụi nó, tuy nhiên mình 8 chuyện với nhỏ Vy cũng là nhiều nhất. Đi học thì mình chở nhỏ đi = xe đạp và ngày nào cũng thế.

Truyện Học Sinh
Truyện Tình Yêu Học Trò
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net