AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

*************
Chap 4
Năm 2011, Nguyễn Thượng Hiền lấy 39 thì mình 38.5 mới nhọ Văn là cái môn nát nhất đc có 5.5 … Lúc ấy nếu chấm phúc khảo môn văn thì sẽ có khả năng sẽ lên mà mình thì quên bẵng cái này đi. Thế là bay từ trường top xuống 1 cái trường nào đó ở dưới, lúc ấy mình chán nãn ghê gớm, nếu như đặt thấp xuống tí xíu vào Nguyễn Thị Minh Khai với nhỏ Vy thì có phải thơm rồi ko, trèo cao thì té đau thôi. Nhà mình cũng ko có la mắng gì chỉ trách mình ko suy nghĩ kĩ, rồi mình cũng bình thường trở lại, hãy thuận theo cái đã chọn quan trọng là cách mình làm như thế nào. Mình cũng hỏi han chúc mừng Vy thì vào được Nguyễn Thị Minh Khai nhưng nhìn nhỏ sao sao ấy ko biết phải nói như nào. Rồi mình cũng đi nộp đơn như bao người và quyết định chọn lớp … ban D. Mình vốn thích gái xinh nên chọn ban D và thêm nữa là để cho điểm văn cao hơn trường khác ko biết thế nào nhưng trường này thì nghe mấy ông anh nói như vậy. Mấy môn khác mình khá là ngon lành chỉ cần cái điểm Văn nó đẹp tí nữa là xong. Rồi mua đồng phục các thứ, mấy cái này má mình lo hết mình chỉ có ngồi net thôi 2 tuần trước khi tập trung, mình đi xem danh sách lớp, mình tên A nên chỉ cần nhìn trên đầu là mấy tờ giấy là ra, nhìn sơ xuống dưới thì lớp mình toàn gái và gái và có mỗi 7 thằng con trai … phen này ngon rồi đây, mình cũng chả thèm xem kĩ để tìm người quen vì hồi ôn thi thì mình thấy gần như ko đứa nào đặt nv2 hay 3 vào trường này cả.
Ngày tập trung đầu tiên của lớp 10, cái ngày đứa nào cũng hào hứng đi để gặp bạn mới cũng như bạn cũ cấp 2, mình vẫn nằm ở nhà ở ngủ Tới 9h mới dậy rồi sực nhớ ra hôm nay phải vô trường nhưng 9h30 là tan cmnr nên thôi mình cũng kệ để mai tính, xách con martin@ ra net cày kiếm thế. Chơi được tí xíu thì Vy gọi đt cho mình.

Mình: alô anh nghe.
Vy: chúc mừng mày nha hìhì
Mình: chúc đéo gì thế, tao được gì hả?
Vy: tất nhiên là có mai đi rồi biết
Mình: má! còn bày đặt úp mở.
Vy: vậy nó mới thú vị, à mà mày đang ở net đó hả?
Mình: ờ.
Vy: net !@&!# đúng ko?
Mình: ừa mày ra à?
Vy: ùm đợi tao thay đồ cái.
Mình: rồi ok anh giữ máy cho ra trễ hết giờ ko có máy ráng chịu.
Vy: biết giồi hihi.

Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Tình Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net