AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Mình thì dậy sớm quen rồi tuy đêm có uống bia nhưng 6h kém là đã dậy rồi. Trong phòng thì ko có ai ngoài mình với nhỏ, chúng nó chừa không gian đây mà nhưng tụi bây sai rồi a đéo có thích Vy Mình gỡ tay nhỏ ra nhẹ nhàng đặt ra 1 bên để nhỏ ko thức giấc, dù ko có tình cảm gì nhưng con gái 2h mới ngủ mà còn say nữa nên để cho nhỏ nằm thêm tí. Mình tranh thủ con sớm nên đứng trong phòng hoạt động chân tay tí để chuẩn bị lên đỉnh Lang Biang quẩy. Khoảng 10 phút sau mình đi đáng răng rửa mặt đái nữa. Đi ra cất đồ thì thấy nhỏ nằm cục cựa lăn qua rồi cũng lờ mở ngồi dậy dựa tường.
Vy: ao ệt quớ à (tao mệt quá à) giọng nhừa nhựa mới điêu.
Mình: thì chả mệt cũng 2h mấy mới ngủ.
Vy: mày có làm gì tao ko đó.
Mình: tự cởi ra mà kiểm tra đừng hỏi tao.
Vy: im đi chó.
Mình: sao chửi tao mạy, à mà hồi nhỏ mày có bị té xe ko.
Vy: ko rồi sao?
Mình: tao chỉ thấy lạ tại ko có máu thôi
Vy: … (mặt hầm hầm)
Mình: thôi mày về phòng đi tao đi ỉa cái.
Vy: mẹ mày con chó chứ thấy thằng nào vô duyên như mày.

Sáng sớm cho nhỏ ăn quả troll đã vãi, cũng vì thân nên mấy chuyện nhạy cảm cứ phun ra như đúng rồi chả thấy ngại gì. Rồi nhỏ cũng đi về phòng để chuẩn bị đồ để ăn sáng rồi đi lên núi. Mình chỉ mặc cái quần jean ôm màu đen với cái áo sơ mi đỏ chót thôi ngoài ra ko phụ kiện trang trí gì thêm à quên sip nữa chứ giản dị vãi ra. Đáng lẽ hôm đấy mình sọt đôi vans vào mới đúng mà thế đéo nào là mang đôi dép lào nhìn chán vãi, à đôi dép của mình với của nhỏ mua cùng chỗ cùng lúc cùng màu trắng giống như đồ đôi ấy Nhỏ cũng làm quả đầm 3 lỗ trắng dài tới gối với đôi dép lào trắng, nguyên set trắng luôn mà đi dép mới bựa. Đi ra gặp mình 2 đứa nhìn nhau rồi nhìn xuống rồi lại nhìn nhau cười cười, mình với nhỏ đưa ngón trỏ tay phải lên móc vào nhau ở trước mặt như móc nghéo ấy rồi đi ra xe đi qua nhà hàng ăn sáng, nhỏ cũng đánh mình mấy cái vào tay nhưng mình cũng chỉ cười cười.

Mình ước gì có thể quay lại thời gian này nhưng với hiện tại thì mình vẫn chấp nhận cái hiện tại

Ăn sáng xong xe chạy thẳng lên chỗ núi Lang Biang, dọc đường thì nhỏ ngủ mê mệt luôn, cũng phải thôi hôm qua mà mình đóng cho 2 3 phát thì sáng nay ko biết đi ra khỏi giường được chưa nữa Tới bài đậu xe thì vừa bước xuống gió nó lùa cái phê vờ lờ nó lùa liên tục mới đã, mình biết là sẽ như thế này nên đã kêu nhỏ đem theo cái áo khoát mà mặc vô rồi vẫn teo … lên đình thì đi = xe jeep chứ mình ko có ngu mà đi bộ lên, đi bộ lên là khỏi xuống luôn chứ đùa. Xe thì ở sau 2 băng ghế ngồi dọc thân xe chứ ko ngồi ngang như bình thường nên mình ngồi ngay cửa cho nhỏ ngồi trong để … ngủ, xe thì chạy lên dốc liên tục nên nhỏ dựa sang mình nặng bỏ mẹ. Lới đỉnh thì mình kêu nhỏ xuống, xuống mình làm ly cà phê cho nó tỉnh, nhỏ cũng cafe như là cafe sữa, mình thì uống từ từ để mà phiêu gió mát, nhỏ uống hết ly của nhỏ thì cầm ly mình lên uống … được 1 ngụm thì buông kêu sao đắng thế, đậu má anh uống như vậy là còn ngọt đấy mà cưng còn la đắng.

Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Học Sinh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net