AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:07.

Nói là vậy nhưng rồi vẫn viết em một lá thư khác. Lần này dùng câu chữ nghe hơi nặng lời một chút. Cố gằng phân tích giảng giải đủ mọi góc độ, củng chỉ mong là bớt được một phần nào đó chứ biết mấy chuyện thế này phải cần thời gian rất nhiều. Có người phải đôi ba năm còn chưa quên được nữa là…

Tiếp tục hai ngày sau đó thì nhận được thư hồi âm của em. Lần này thì là mail chứ không phải tin nhắn, chắc là bị mình chửi cù lần dữ quá nên ráng mò viết cho bằng được đây.

“Long Khánh – 8/5/2007

Lá Thư Đầu Tiên!

Hôm nay em ra mạng từ sáng, vì ngủ dậy khá sớm mà củng không biết phải làm gì. Tối hôm qua về, em đã bỏ mặc tất cả, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ngồi nói chuyện với con em họ một lúc rồi chui vô giường, trong đầu trống rỗng. Em không nghĩ gì hết và cứ trong trạng thái như vậy ngủ hồi nào không biết…

Có thể nói khi ngủ là khoảng thời gian mà em được hạnh phúc nhất vì có thể thoải mái và chẳng nghĩ tới điều gì. Nhưng mà anh T có biết là dù không muốn nhưng người đó cứ xuất hiện trong đầu em, cứ mãi lẫn quẩn trong đó cho tới khi em chìm vào giấc ngủ. Và bực mình nhất là khi thức dậy đáng lẽ ra phải là lúc cảm thấy bình yên nhất, nhưng mà ngày nào củng vậy, cứ vừa mở mắt ra là những ký ức, hình ảnh của người ấy lại xuất hiện ngay trong đầu em..

Thật là bực mình!

Dù sao thì củng chẳng có gì to tát cả, vì em nghĩ trước sau rồi mình củng sẽ dần thích ứng với chuyện này. Và mọi thứ rồi củng sẽ đâu vào đấy, rồi củng sẽ quen thôi. Có một câu nói mà vài người từng trãi đã từng nói với em, rất đúng và ý nghĩa: Liều thuốc để chữa lành vết thương trong trái tim của một con người mà nhiều lúc họ tưởng chừng như không thể sống nổi đó chính là Thời gian và những người bạn tri kỷ.”.

HẾT

Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net