Đang thiu thiu nửa tỉnh nửa mê, thì một bàn tay vỗ nhẹ vào mông tôi, chẳng biết mình vừa thiếp đi bao lâu nữa. Tôi hé mắt ngoái cổ lên …Thơ đang nhìn tôi lúng liếng.
_Xoay người lại đi chàng ! -Cô ấy thẽ thọt, khiến mệnh lệnh ấy trở nên khó cưỡng vô cùng.
Tôi vội xoay người lại, bỗng hoảng hồn khi thấy cái khăn tôi quấn quanh người biến đâu mất tiêu, chỉ còn độc mỗi chiếc quần chip trơ trọi.
Tôi thảng thốt định bật ngồi dậy, thì bị bàn tay Thơ dí nhẹ xuống.
_Nằm yên -Thơ khẽ lườm tôi, rồi với lọ tinh dầu thoa lên ngực.
_Chu choa, anh có tập thể hình không ?
_Có !
_Thảo nào …-Cô ấy khẽ suýt xoa, rồi thoa xuống bụng, mắt cô ấy hơi chăm chú nhìn vào …phía dưới bụng tôi giây lát, sau đó lại thoa tiếp xuống đùi và chân.
“Chết …!” -Tôi thầm la hoảng, cắn chặt răng. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán. Người nóng phừng phừng theo từng cái lơn mơn khơi gợi của bàn tay ấy, cứ lướt nhẹ xuống chân rồi từ chân lại quay trở lại đùi, và cứ xoay quanh khu cấm địa. Bỗng táo bạo hơn, bàn tay khẽ luồn nhẹ vào cạp quần …
_Ối ! -Tôi không thể chần chừ được nữa, vội chộp tay Thơ giật lại.
_Gì thế ? -Tôi ngồi dậy luôn, thở hắt ra, tròn mắt nhìn Thơ. Trống ngực đánh thình thịch.
_Coi nào, đau tay em, nằm xuống đi để em thư giãn cho.- Thơ nhoẻn cười.
_Thư giãn ???? -Mắt tôi trố to hơn nữa, nhưng trong đầu thì đã nảy sinh câu trả lời rồi.
_Không ! Không ! Anh không có nhu cầu -Tôi vội xua tay.
_Trời, anh đã thoải mái rùi thì phải để cho nó thoải mái nữa chứ, tội nghiệp nó mà -Thơ nũng nịu nhìn xuống phía…dưới của tôi.
_Không …! -Tôi vội nhảy khỏi giường, bước tới mở tủ lấy quần.
Bỗng có tiếng chuông reo. May quá, chắc bọn nó xong rồi, tôi thở phào rút máy ra xem…bỗng mặt tái dại đi …nàng đang gọi …thôi xong, xong rồi ! Tôi cuống cuồng mặc quần vào, chưa kịp kéo lên cũng nhảy lò cò vội ra cửa, mở toang cửa lao ra ngoài …rồi bấm máy nghe gấp …
_Đây, anh … !!!!
_Bốp !! -Chưa kịp nói thêm thì tôi va vào một bóng người cũng đang hớt hải mở cửa nhao ra. Hai cái đầu cụng vào nhau tóe lửa, nẩy hết cả đom đóm. Cả hai cùng ngã lăn quay ra đất, hai cái điện thoại văng tung tóe cả pin lẫn vỏ …
_Mẹ …-Tôi nhăn nhó lồm cồm bò dậy kéo lại quần, nhìn kỹ lại, hóa ra thằng bạn Hòa chết dẫm, nó còn thê thảm hơn là chưa kịp mặc gì chỉ quấn mỗi cái khăn.
_Làm cái éo gì mà chạy ra như ma đuổi thế -Nó đứng dậy ôm trán suýt xoa đau.
_Tao cũng đang định hỏi mày …
_Thì đang …ấy, thì cái Hồng nhà tao nó gọi…
_Chết rồi ! -Nó vừa nói tới đó thì hai thằng lại đồng thanh hoảng hốt la lên, rồi cuống cuồng vồ lấy máy với pin lắp vào …