AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:40.

Chap này trích dài nhật ký là có nguyên do ….
***************
Chap 43
Tin đến từ 1 người bạn của H, em phải ở nhà và không được sang bên này làm nữa. Khỏi phải nói tâm trạng tôi lúc đó, cảm giác mất đi người con gái mình thương yêu, tôi không dám nhận mình là thằng đàn ông tôt vì tôi không cho các e được thứ t.y mà họ muốn, nhưng tôi luôn dành cho họ những vị trí nhất định trong tim. Và mất H cũng như nta mất 1 phần trái tim vậy, nó đau đớn nhiều lắm thổn thức và có gì đó hụt hẫng.
Tôi như thằng dở, suốt ngày nhắn tin cho em rồi cầm dt quay quay đợi tin nhắn hồi âm, 1 ngày rồi 1 tuần vẫn chẳng có tin tức gì ngoài câu được câu chăng từ đứa bạn của e. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và lần này nó làm được, it ra là vs một thằng cả thèm chóng chán như tôi, lâu dần chẳng có hồi âm của H tôi đã từ bỏ ý định vs em và coi em như cơn gió thoảng qua cuộc đời mình. Tôi dành tgian cho Nhung My và Vân, lại là các tin nhắn tình cảm sướt mướt và vô số lời chém gió có cánh của tôi. Tôi chìm vào trong cái gọi là đam mê sắc và dục, luôn dc tung hô và coi như một thần tượng trong trường cho đến bây giờ nhắc đến tôi k it người vẫn lắc đầu lè lưỡi. Hôm qua về quê có vác con xe đạp đi dạo lòng vòng, lâu k đạp xe mỏi hết đùi vs gối, con cào cào thần thánh lâu không ai đi rung lên từng hồi khó nhọc lết trên đường làng vô tình gặp dc thằng cu em sn 97 nó kêu mua lại con xe vì hy vọng đi xe mình nó hên như mình tán dc gái chứ nó dc cấp con xe đạp điện đi mà éo tán dc ẻm nào )
Và tôi nhận ra sống là để hưởng thụ, một thằng con trai 18 tuổi thì định nghĩa hưởng thụ sẽ là tình dục, nhất là khi cạnh tôi luôn có các ẻm xinh tươi vây kín, con quỷ nó xâm chiếm tâm trí khi tôi thấy Nhung ngày càng xinh ra, ngực em có vẻ to lên và hai bờ mông căng tròn ẩn sau những chiếc quần jean hàng ngày e mặc, rồi từng nhịp bước của e làm cho k chỉ tôi mà còn bao ánh mắt dõi theo, và tôi lên kế hoạch…
Kẻ thông minh luôn làm việc theo kế hoạch còn kẻ ngu dốt thì làm việc theo cảm tính, vậy hãy làm cho mình thành kẻ thông minh Kế hoạch của tôi rất đơn giản, chọn không gian riêng tư ,tạo bất ngờ cho em, sau đó thì…. nó ngắn vậy đó nhưng thực hiện lại rất khó vì năm cuối cấp học hành lu bù hai đứa đâu có nhiều tgian rảnh mà đi chơi chứ, nhưng trời k.phụ lòng người ,cuối cùng tôi cũng có cơ hội.
Hôm đó là 8-3 và vẫn là trò thằng hát thằng múa mua vui cho bọn con gái trong lớp xong tặng hoa như mọi năm theo kế hoạch tôi đề ra, chiều hôm đó nhà trường có tổ chức một buổi văn nghệ cho giáo viên, đội văn nghệ và các bí thư lớp trưởng các lớp, lúc này tôi lại bị bầu lại làm bí thư nên k tránh khỏi khoản đi phục dịch dĩ nhiên là đợt này cũng có Nhung vì e trong đội vn của trường, còn một người mà tôi chẳng hề muốn giáp mặt.
1h chiều đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của thằng đệ Cảnh (a định giấu tên nhưng ai bảo m dọa a hehe)
-đi anh ei, lề mề em cho ăn đập bây giờ. Nó đứng bên cổng thét gào tôi
-oke đợi a kéo quần đã. Tôi nói rồi phi vội xuống cổng.
Số là xr hỏng nên đợt đấy có hai thằng xa phu cho tôi đi nhờ, sáng là thằng Huy Cận óc heo đón, trưa đi xe thằng ku Cảnh về .
-này còn đạn tiếp tế a mấy xịch. Tôi mở lời
-éo có đâu nhá, 2l hôm nọ trả đê rồi tính tiếp. Thằng Cảnh nham nhở.
-kìa chú, nóng thế, a nghe nói chú đang thích cái trượng Thiếu Lâm Thiền (võ lâm 2) bỏ qua 11 hả, vừa may a có một cây .
Và đánh đúng tâm lý thèm thuồng của thằng bé rut ngay 100k đưa tôi , k quên ghi sổ nợ. Vậy là có thêm tiền, giờ chỉ còn một chút nữa là mọi việc sẽ ok, tôi cười thầm trong bụng vì biết mưu đồ của mình sắp thành hiện thực.
Cả chiều cũng loanh quanh vài bài hát, mấy màn múa rồi nhảy nhót xong sang phần chơi trò chơi đố vui vs nhau. Tôi cũng xí phần hát một bài cho có phong trào, miệng thì hát đầu óc thì bát ngát vs những ý nghĩ đồi.trụy , và k chỉ lần đó mà còn nhiều lần khác, có lẽ vì vậy mà khá nhiều lần tôi bị chê vì càng ngày hát càng tệ . Cuối cùng là phần liên hoan ngọt, tôi cố ý ngồi gần Nhung, thỉnh thoảng lại lợi dụng nắm tay hoặc đùa nghịch vs mái tóc dài óng ả của em. Cuối buổi tôi ghé tai em thì thầm mấy câu nho nhỏ.
-đi cùng anh nhé, có bất ngờ cho em đây.
Nhung tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên
-a lại giở trò gì đấy?
Tôi k nói câu nào, cầm tay em kéo ra ngoài rồi chạy một mạch xuống nhà bác S. Tới nơi tôi đẩy cửa cho Nhung vào trong xong cẩn thận chốt cửa lại, trời chiều tháng ba âm u do có mấy cơn mưa từ hôm trước làm căn phòng như tối hơn nhiều lần.
-chuẩn bị xong chưa em… 1..2…3
Tôi đưa tay bật chiếc công tắc trong phòng, trên giường đặt sẵn bó hoa và một con gấu bông to bự tay ôm một chiếc thiệp màu hồng xinh xắn.
Nhung che miệng ngạc nhiên rồi quay lại nhìn tôi vẻ hạnh phúc lắm, tôi chỉ cười rồi ra hiệu cho em đến chỗ con gấu. Em bước từ từ rồi đưa tay lấy tấm thiệp từ trong tay con gấu, trên đó có mấy dòng chữ nguec ngoạc..
“tặng em cô bé luôn ở phía sau động viên a vượt qua mọi khó khăn, mong rằng con gấu nhỏ này sẽ làm em ấp áp hơn những khi không có anh bên cạnh.
ps: a nắn nót lắm rồi đấy cấm dc chê chữ anh xấu đâu nhá ”
Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh em, tay với lấy bó hoa hồng đặt trên giường trao cho em, và rất nhẹ nhàng em đón lấy không quên lí nhí nói cảm ơn.
-e cảm ơn anh nhé, hjx đẹp quá ạ.
-hehe giờ nếu ghét anh có thể mắng con gấu, hay nhớ anh thì lôi nó ra mà ôm. Tôi trêu Nhung
-xì ai thèm, con gấu đẹp thế kia còn a thì… Nhung lại cười, nụ cười em sao mà duyên dáng thế, sao mà đáng yêu thế..
Tôi kéo em vào lòng nói nhỏ, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt em.
-thì sao? xấu chứ gì, giận luôn này.
-hâm, thế mà cũng giận nta dc.
Nhung đáp rồi vòng tay ôm chặt tôi.
Tôi cứ mặc cho em ôm mình, lát sau tôi mới từ từ nâng cằm em lên nhìn thẳng vào khuôn mặt e lệ giờ đang hồng lên chắc vì ngượng.
-em đẹp lắm…
-hư, chỉ giỏi nịnh…
Không đợi em nói hết câu tôi đã khóa môi em bằng một nụ hôn, nụ hôn này không phải nụ hôn của tình yêu như với T, hay nụ hôn của thằng V ngày xưa đối vs Nhung hay My nữa mà đó là nụ hôn của dục vọng và đam mê thể xác. Nó mạnh mẽ, cuồng nhiệt cuốn lấy lưỡi Nhung và em cũng hưởng ứng điều đó, cũng đê mê cuồng nhiệt chẳng kém gì, nhưng chắc đó là nụ hôn của sự dâng hiến (lần hai) và tình yêu của em. Không chần chừ lâu nữa, tay tôi bắt đầu đi thám hiểm cơ thể Nhung, cơ thể của một cô gái 18 đã có những sự thay đổi kinh ngạc, những đường cong gợi cảm và những bộ phận nhạy cảm. Rời đôi môi em, bờ môi tôi lại di chuyển đến cổ em, hôn nhẹ và đưa lưỡi dọc theo đường gân nơi cổ, rồi xuống thấp hơn nữa tìm đến nơi hai quả đào tiên ngự trị giờ đang lấp lo sau chiếc áo lót trắng tinh. Nhung ngửa cao cổ, tay ôm lấy đầu tôi, nhịp thở ngày càng gấp hơn.
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, từng con gió làm tán cây va vào nhau xào xạc, ngoài đường từng dòng người vội vã như tránh những giọt mưa vô tình và cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt và nơi đây tôi và Nhung hai con.người trong trạng thái nguyên thủy nhất, chiếc quần lót trắng của em được tôi cho nằm yên vị dưới nền đá lạnh. Tôi rời môi em nhổm dậy nhanh tay lột hàng cúc bấm trên áo, rồi chiếc quần jean và cả cái sịp chết bầm làm thằng em tôi ức chế nãy giờ, giờ tôi lại được một lần nữa ngắm thân hình tuyệt đẹp của em, làn da trắng hồng, bộ ngực khá đồ sộ so vs các bạn cùng trang lứa, và nơi nào đó ẩn hiện bụi cỏ nhỏ xíu màu đen óng. Phát hiện ra ánh mắt của tôi, em.lấy hai tay che hai chỗ nhạy cảm lại rồi quay mặt đi ngượng ngùng.
-nhìn gì mà nhìn, hư dâm dê đê tiện. My mắng
Tôi không nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng bỏ cánh tay em ra khỏi ngực rồi nhanh chóng cho.cặp môi tham lam hoạt động trên đó, mỗi người con gái lại có một vị khác nhau thì phải lần này vs Nhung là vị thơm như vani và ngọt như chè khúc bạch vậy . Tôi vẫn tham lam chiếm lĩnh hai quả đào,.tay đã lần mò bên dưới miết nhẹ dọc theo cái khe huyền thoại, cái nơi mà bao thằng đàn ông bất chấp tất cả để lao vào và rồi chết vì nó. Giờ đây nó nóng rực và có gì đó kích thích khoái cảm làm đầu ngón tay tôi ướt nhẹp ma sát với cô bé của Nhung làm vang lên những tiếng nhóp nhép nho nhỏ. Hai chân Nhung chẳng biết ai dạy mà ngày càng dang rộng ra, tay em vò đầu tôi còn mười đầu ngón chân quặp chặt miếng ga giường làm nó nhăn nhó đến tội. Và dường như đã đến lúc, màn khởi đầu đã quá tuyệt cho hai đứa tôi giờ là lúc cảm xúc lên ngôi, tôi cầm thằng nhỏ dịch lên xuống trên cô bé Nhung rồi bất ngờ đâm mạnh vào nghe tiếng tét nhỏ do da thịt va đập vào nhau. Nhung nằm dưới khẽ kêu “hự” một tiếng, bờ môi hé nhỏ còn hai chân quặp lấy hông tôi như sợ tôi chạy mất . Ngoài kia gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi tơi bời , còn trong này chỉ còn tiếng kẽo kẹt của chiếc.giường cùng tiếng da thịt chạm vào nhau và cả tiếng thở hổn hển của hai người trong phòng. Rút kinh nghiệm lần xh vs My tôi cố điều tiết nhịp thở và cảm xúc của mình, nhiều lúc muốn out vì cô bé của Nhung quá tuyệt hơn nữa vừa nhấp vừa ngắm bộ ngực trắng hồng của em thì ai mà chịu nổi , nhưng may là biết tiết chế dừng lại kịp thời rồi ôm hôn e để đẩy lui cơn lũ. Nhiệt độ trong phòng tăng dần.lên cùng những nhịp nhấp của tôi cho đến lúc sự chịu đựng đạt giới hạn tôi cố nhấp nhanh 1 tràng rồi rút vội ra nhả đạn lên cô bé của Nhung sau đó nằm vật ra thở hổn hển
Y học chứng minh rằng “mỗi lần ta xh thì lượng calo tiêu tốn bằng xúc 1 tấn than”, và lần này tôi xúc 1 tấn than trắng khiêu gợi nói gì không mệt. Nhung vẫn nằm yên mặc cho nửa người tôi vẫn trên người em, lát sau có lẽ do lạnh quá nên em đấy tôi xuống tính kéo chăn lên đắp nhưng loay hoay vì vết tích của tôi vẫn còn đó. Tôi ngó quanh mà chẳng có cái gì lau bèn nhặt cái quần sịp của mình dưới đất lên lau cho em rồi giơ lên huơ huơ làm e lè lưỡi quay mặt đi
-a này bẩn quá. Nhung trùm chăn kín đầu nói ra.
-hehe a còn nhìu cái bẩn nữa cơ. Tôi nói rồi chui vào chăn, chả biết làm.gì mà Nhung la oai oái giãy dụa tìm cách chạy mà không được. Hai đứa chơi đến gần 5h thì cùng mặc quần áo ra về, vậy là kết thúc ngày quốc tế phụ nữ đáng nhớ với “người phụ nữ” của tôi.
Tối về nhắn thêm tin chúc My và Vân rồi quay sang nói chuyện vs Nhung, cái tính trẻ trâu của tôi nó dễ biến đổi chỉ đơn giản là vì ai gần mình cho mình hạnh phúc thì mình quan tâm và chăm sóc lại coi như là đền đáp lại chút gì đó. Tôi vô ưu vô tư mà đâu biết rằng ai đó đang khóc thầm vì mình.

Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net