AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/07/2016 lúc 22:44.

Chủ nhật tuần trước
Sáng em gọi em nó rủ đi chơi, em nó đi liền. Nói chung ko thấy biểu hiện gì bất thường nên em càng khó nghĩ, mà mẹ em nó lên thật các thým ạ. Nên em đinh ninh là chắc có người giống quá thôi.
Rồi cả ngày vui chơi xong thì chiều 3h em nó lại đòi về. Cái lề gì thốn, hôm nay cứ đòi về sớm là thế nào, nhưng nghĩ chắc do có mẹ em nó nên thôi
Em lại nghi ngờ các thým ạ. Nên như bình thường là em hỏi này nọ nhưng lần này em chở về luôn. Em nó chắc cũng thấy e bất thường nên có vẻ lạ thường theo.
Chở em nó xong em chạy về, mà thấy không ổn, thế là quay đầu xe lại về phía phòng trọ em ấy, định lên phòng nhưng nghĩ sao lại thôi, ghé quán cà phê đối diện ngồi uống nước. Ngồi tầm nửa tiếng, đang định về thì em nó xuống. WT *beep*! xuống làm gì, mà còn ăn diện khá đẹp nữa, váy xòe màu hồng, áo thun trắng. Nó nhìn qua thì thấy em, trông nét mặt có vẻ bất ngờ và hình như cũng hoảng (em nghĩ vậy).
Em nó chạy qua chỗ em liền.
– Anh chưa về ạ?
– Chưa, anh ngồi uống nước tí tại còn sớm mà (em cười giả điên) em xuống làm gì vậy?
– Em… em định đi siêu thị tí
– Sao ko lấy xe?
– Dạ ko, đi shop 24h gần đây nè anh
– Vậy mà thay đồ ăn diện đẹp thế
– Anh nghi em à?
Trước giờ 2 đưa tin nhau tuyệt đối, nên chưa nghi ngờ nhau điều gì, quen rồi nên em nó hỏi thế tự nhiên em ái ngại.
– Không, anh hỏi vậy thôi, thôi để anh chở em đi cho.
Em nó lên xe em đi ạ. Mà ngồi sau lưng thấy nt gì đó mà không đọc được, em cay lắm mà sợ gấu nó sinh nghi, đề phòng thì khó nữa. Mua đồ xong về, em nó bye e rồi lên phòng. Em lúc này đéo nghi đéo được ợ, đi siêu thị mua linh tinh mấy cái bánh kẹo.
Em cứ ngồi trước nhà em nó mãi đến chập tối mới về.
Thôi tạm đến đây, em phải về ợ.
Hôm nay T7, em đang ngồi 1 mình viết bài để up cho các thým. Em nó bảo về quên t2 lên ợ. Em chở ra bến xe nên mới yên tâm ngồi đây up nhờ các thým tư vấn Chiều em sẽ up hết tình hình từ bữa đó đến giờ rồi các thým tư vấn giúp em nhé.
Mà còn cái nữa, sao lúc em đang rối chuyện này, thì cứ có mấy em ở đâu rơi xuống hành em mãi ợ, chả biết ưng mình hay chỉ là chọc, chắc tiện nhờ mấy thým tư vấn luôn .

Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net