AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:30.

Mai:
– Vâng ạ! Bố mẹ đi cẩn thận…

–11h trưa hôm đó–

–Reeeng–Reeeng – Có tiếng điện thoại đổ chuông…

Mai:
– Alo! Quang đấy hả?

Quang:
– Giúp em với, Sương…Sương giận em rồi chị Mai ạ…hic hic…

Mai:
– Cậu lại mải chơi game không trả lời tin nhắn của con bé chứ gì?

Quang:
– Ớ! Sao chị biết?

Mai:
– Chị là người tác thành cho hai đứa, sao mà không biết được.

Quang:
– Hôm qua đang đánh dở ván Liên minh huyền thoại ở net với tụi bạn thì cô ấy gọi, điện thoại kêu to quá nên em tắt luôn. Về nhà mở máy lên mới thấy một đống tin nhắn, sau đó gọi lại thì cô ấy bảo: “Em ghét anh” rồi cúp máy…hic hic…cứu em…

Mai:
– Em là người có lỗi trong vụ này, nên đến gặp trực tiếp mà xin lỗi em ấy chứ sao lại cầu cứu chị…

Quang:
– Nhưng mà hôm nay em có việc phải qua nhà anh Thắng…

Mai:
– Nhắc tới Thắng mới nhớ. Việc chị nhờ em hôm bữa đã làm chưa?

Quang:
– Từ hôm đó đến giờ em đã có dịp gặp chị Lan đâu, nhưng chị yên tâm. Nội trong hôm nay sẽ có hồi âm!

Mai:
– À. Hiểu rồi, vậy thì em cứ đến nhà hắn ta đi. Về phần Sương, chị sẽ đỡ lời giùm cho…còn việc tha lỗi hay không là tùy con bé.

Quang:
– Chị nói rồi đấy nhé. Hic…Em cảm ơn…

Mai:
– Đây là lần cuối chị giúp em, lần sau có sứt mẻ chuyện tình cảm thì tự đi mà giải thích với Sương nhé.

Quang:
– Vâng!
– Mà chị có chắc chắn muốn gặp chị Lan không?

Mai:
– Đã quyết định rồi thì chị mới nhờ em chứ.

Quang:
– Tại em thấy lo lo, sau khi tìm hiểu được chuyện xảy ra giữa anh Thắng và anh Đức hôm ở bệnh viện…chị có vẻ…

Mai:
– Không sao đâu. Chị muốn làm rõ ràng với cô ta thôi.
– Mà em kết thân với cô ta từ hồi nào vậy, một tiếng “chị Lan”, hai tiếng “chị Lan”…khó chịu quá…đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt chị.

Quang:
– À vâng…Trưa nay “cô ta” về thăm nhà, nên giờ em xin phép đi luôn…Chào chị…

—Tút tút—

Chiều hôm đó, chị Mai ghé qua nhà Sương để nói đỡ cho Quang vụ tin nhắn điện thoại. Tính tại thời điểm đấy, hai người họ vừa chính thức yêu nhau được vài tháng và người tác thành cho cặp đôi này chính là Mai.
Có lẽ các thím vẫn đang tò mò tại sao chuyện không tưởng này lại xảy ra. Đó là do sau đám tang của Đức, chị ấy đã nhờ Quang điều tra thân phận của cô gái bí mật kia.

Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net