AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 29/04/2016 lúc 19:39.

Thấy thái độ do dự của em ông già liền bảo:
– Ba mẹ chỉ có các con là tài sản quý nhất thôi. Mày nghĩ thế nào thì nghĩ. Ba không ép.
– Vâng – em nói. Em còn 1 em gái nữa. Còn em sợ ông già vãi ra ý vì hồi bé bị ông táng liên tục Hết nghich ngu rồi thậm chí lớp 1 đã biết bỏ học…. Nghĩ lại cái tuổi thơ dữ dội của em mà toát hết mồ hôi. Cơ mà em biết ông lo cho em nghiều lắm. Thế là buổi chiều lon ton đi chụp ảnh và hôm sau lấy ảnh về đưa ông già. Từ đó thỉnh thoảng buổi chiều đi cùng ông già làm giấy tờ.

Tuy biết là sẽ đi du học rồi mà sự nghiệp học hành của em không vì đó mà giảm sút. Vẫn cứ lao động hăng say với hi vọng tình yếu sẽ đến

Đá qua chút về em T cho các thìm biết. T và em học chung lớp học thêm toán buổi tối. Học ở Hoàng Quốc Viết đoạn gần học viện kỹ thuật quân sự ý các thím. Tại có thằng bạn rủ bảo học chố đó ok nên em đi học thử 1 buổi xem sao. Chiều hẹn nó 5h qua nhà rồi 2 thằng cùng đi. Hồi đó em đi con cuốc thần thánh phóng ác liệt các thím ợ. Vèo phát tời nhà nó em liên gọi cổng:
– H Gà ơi ?
– Vâng đợi em tý – số là nó gọi em là anh tuy 2 đứa bằng tuổi.
Đợi lát nó lóc dắt con cào cào bãi huyền thoại của nó ra rồi 2 thằng cùng đi.
Bất chợt nó hỏi:
– Anh L làm tí Half Life ko ?
– Thôi 30 phút éo bõ. Đi ăn gì rồi quá chỗ học ko muộn -em lên giọng đàn anh
– Ok để khi khác vậy – thằng em ngoan vãi ra mặc dù lúc đánh nhau thì hổ báo vc.

2 ae đi ăn rồi tới chỗ học gửi xe ở sân nhỏ trước phòng học. Vào lớp thì mới thấy vài mạng đến ngồi hết ở dãy đầu rồi. Vứt cặp ở bàn dãy 2 rôi ra ngoài đá cầu với mấy thằng ở ngoài. Eo quen cứ nhảy vào đá là quen hết. Cả bọn đang đá hăng say thì có 1 em đi con Jupiter tới. Thời đó có mấy ai đi học đi xe máy đâu vì phần lớn đi xe đạp. Ai cũng quay ra nhìn riêng thằng H Gà đã nhanh mồm:
– Uổi Hot girl tới rồi à ?
Mỗi tội em ý eo thèm trả lời đi mẹ vào trong. Em thấy nhục thay cho ku em. Mà em này cũng kiêu cơ.
– Ai thế ? – em hỏi nhỏ.
H gà – Em Trang, hot girl ở đây đó anh
Em quay sang chuyển chế độ soi nhìn tứ dưới lên trên ah nhầm từ trên xuống dưới và nói:
– Cũng được đấy.
Mô tả qua cho các thím thông số máy mọc hàng họ. Mặt v-line, mũi dọc dừa, ba vòng chỗ nào ra chố đó mặc dù eo biêt bên trong ntn. Cao tận m65 kém em có 5 phân thôi ợ.

Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Học Sinh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net