AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:32.

Cũng lượn đc vòng phố cổ, vỉa cảm tử, vỉa thi sách…. Em chán hỏi thằng D mấy ẻm kia hẹn ở đâu. Thằng D bảo về đổi xe k hẹn ở trà chanh chỗ Kim Liên. Đầu em bắt đầu nhảy số, mẹ nó chứ cái loại này hẹn ở trà chanh xem thế nào đã k thì té luôn. Xong 2 thằng cưỡi luôn con dream ra Kim Liên.

Đưa mắt nhìn vào có 2 em ngồi 1 mình đúng chất “ăn chơi”. Tay cầm điếu thuốc, đang dơ iphone tự sướng. 2ẻm thấy 2 thằng đi con dream vào thì mặt có vẻ k ưng mấy. Thằng D giới thiệu qua loa 1 em tên V còn 1 em tên N. Thằng D nhanh chân chọn ngay em V, mặt mũi cũng ổn, em ngậm ngùi ngồi cạnh em N mặt cũng bình thường nhưng chắc phải vài kg phấn. Đc cái 3 vòng ngon vãi chuẩn luôn.

N: Anh làm gì?_ đm con này chưa gì đã hỏi làm gì định đào mỏ chắc, mà em nhìn 2 đứa cũng quần áo, túi sách cũng đồ xịn đấy.

Em: Anh làm ở hãng hàng không.

V: Ơ anh làm hãng nào em có mấy đứa bạn có khi quen anh.

Em: Chắc k quen đc đâu, hãng anh đặc biệt lắm.

N: Thế là hãng nào hả a?_ mặt 2 em tò mò, còn thằng D ngồi cười chờ em trả lời.

Em: Ăn hàng và ở không ý em.

Vâng tiếp theo là 2 cái mặt dài như cái bơm của 2 em, ngồi 1 lúc nói chuyện qua loa. 2 em chắc cũng thấy nản tại em cả thằng D hôm nay ăn mặc bình thường. lại cưỡi con dream nữa. Em thấy có ý muốn về, mà em ghét nhất thể loại đánh giá người khác vào vẻ bề ngoài. Quyết tâm ngày hôm nay phải làm thịt.

Em: 2 em chờ tí anh gọi thằng em mang xe mình đi ăn.

2em cũng lịch sự vâng dạ. Nếu là bình thường em chỉ gọi bảo mang xe thằng D lên thôi nhưng hôm nay ghét. Em gọi cho thằng đệ bảo mang xe thằng D, rồi bảo nó qua nhà em xách con 4 bánh. Ngồi chém gió linh tinh tầm 15 phút. Thì thằng đệ gọi “ em ở đầu Kim Liên rồi anh cả anh D ngồi chỗ nào”. Em chỉ cho nó chỗ.

3 phút sau 1 con range rover và con au đù à nhầm au đì của em đỗ trước. Em cả thằng D vẫn làm ngơ, tại em nháy nó trước rồi. 2 em kia thì mắt k dời khỏi xe thì thâm. Em nghĩ bụng “ bh cho 2 thằng kia vào rủ 2 em này đi chơi chắc chúng nó đi luôn ý”.

Em: Đi ăn em ơi.

N: Ơ anh bảo lấy xe mà.

D: Thì đến rồi đấy.

Thằng đệ đi xuống đưa, em đưa khóa xe con dream bảo bọn nó mang về. Bây giờ mặt 2 em hạnh phúc k tả đc như sắp đc lấy chồng ý. Em N thì ngồi xem em, còn em V ngồi xe thằng D. Đưa 2 em đi ăn xong cũng qua X-M hát hò sau 1 lúc dê bệ thì cũng kéo đi đc đến chỗ mà em chờ đợi.

Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Tình Học Trò
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Nếu Như Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2025 gamevn24h.net