AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:13.

tôi cũng nhặt một miếng dưa cắn thử,công nhận ngọt thật, ruột đỏ au mà nhiều nước phải nói là bác Tám này trồng dưa ngon thật
ngồi chờ chán chê thì cuối cùng cũng được ăn cơm. Ngoài mấy món gà thì có 2 nồi thịt chuột của thằng Chiến là được mong chờ nhất,một nồi xào xả ớt còn một nồi giả cầy thơm nức mũi. Tôi chọn chỗ ngồi giữa mâm con trai vào mâm con gái để tiện việc phát huy danh hiệu “cây đũa thần” của mình ,thành ra tôi ngồi kẹp giữa H.A và thằng Kiệt. thằng Chiến chạy vào trong nhà xách ra một can màu vàng.
– thịt chuột mà không có rượu mất ngon. Can này của bố tao mới nấu,ae tha hồ tận hưởng
– ai cho các cậu uống rượu thế? – bọn con gái xôn xao
– uống một hai chén với thịt chuột mà không sao đâu mà lo. – thằng Lâm nói vọng sang

thế là mỗi thằng con trai một chén rượu trước mặt,tôi thì không uống được rượu,ngửi mùi đã thấy say say rồi, nên không uống chỉ tập trung vào việc ăn uống. lấy lợi thế ngồi giữa hai mâm tôi tha hồ gắp hết bên này đến bên kia,đang ăn rất hạnh phúc thì :
– thằng Tùng! Sao mày không uống mà ăn nhiều chuột thế? – thằng Lâm soi tôi
– ơ thế mày cấm tao ăn à? – tôi cự lại
– từ giờ ai ăn thịt chuột phải uống một chén. – nó ra luật rừng,cả lũ con trai tán đồng.

tôi ngồi đần mặt,rượu thì không uống được,thịt thì ăn chưa sướng mồm,thằng này đúng biết cách đối xử với bạn thân mà tôi ngồi ngậm ngùi nhìn đĩa thịt chuột bốc khói nghi ngút mà nuốt nước bọt ừng ực. cứ mỗi lần rón rén định gắp là y như rằng bị thằng Lâm phát hiện ra. Đến nhục với thằng này
đang ngồi ngậm đũa nhìn chúng nó ăn thì có miếng thịt chuột “rơi” vào bát tôi. – là H.A gắp cho.
– khiếp quá,chắc phải đổi đũa mới ăn được. nhỏ phàn nàn
– hề hề, cảm ơn nhé.- tôi nhe răng xong gắp miếng thịt bỏ tọt vào miệng. thế là cả bữa ăn đó tôi được chăm sóc bởi H.A,nàng cứ gắp xong tôi xong lại đổi đôi đũa khác ăn cơm
hết bữa ôm cái bụng no căng ngồi phịch lên giường nhà thằng Chiến, cả bọn đang tập trung bổ đống dưa hấu mà bọn thằng Lâm mang về. quả nào quả đấy ruột đỏ au ngọt lịm,tôi thèm lắm nhưng ăn đc cái mấy miếng vì bụng quá căng rồi

Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Vợ Yêu
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net