AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:28.

Nó chỉ cần có vậy, 1 câu nói thật đơn giản nhưng cũng đủ làm nó thấy hạnh phúc và tê tái. Nó vừa đạp vừa huýt sáo, đời nó trở nên vui thật rồi. Ít nhất là hiện tại. Dừng lại cách cửa quen thuộc nhà Y, nó và em cứ quyến luyến nhau mãi chưa chịu vào nhà. Em cứ đòi nó thơm má em một cái, mà cái tính nhát gái từ bé của nó làm nó không thể. Khẽ đẩy em vào rồi cong đít đạp về. Tâm trạng vui, nhưng bây giờ lòng tự ti trong nó lại hiện hữu. Nhà nghèo như nó, liệu có thể giữ được tình yêu này không. Nó chẳng có gì cả, nó sợ em khổ. Một đống tơ vò cứ mãi hiện lên trong đầu. Thôi mặc kệ, yêu thì cứ yêu đã. Chuyện tương lai thì cứ để nó đến 1 cách tự nhiên. cái gì của mình thì sẽ là của mình, không là của mình thì có muốn giữ cũng không được. Nhắm mắt lại và ngủ 1 cách ngon lành. Ừ! Nó đã có người yêu rồi đấy.

Sáng hôm sau, nó chẳng cần mẹ gọi nữa. Tự dậy luôn, tại nghỉ học cũng lâu rồi. Nhớ trường nhớ lớp mà đặc biệt là nó có nhiệm vụ đến đón em đi học. Cảm thấy háo hức.. cảm giác mọi thứ nó không uể oải như trước kia. Đến trường với nó bây giờ là một niềm vui rồi.

Mất khoảng 10 phút để tới cổng nhà em. Vừa đến thì đã thấy em đợi sẵn ở cửa rồi. Em vẫn vậy, đẹp 1 cách lạ kì trong mắt nó. Nay em của nó cũng làm dáng quá cơ. Càng làm em đẹp thêm chứ có gì đâu. Cảm giác của nó hiện giờ là thấy mình là thằng may mắn nhất trên đời. Ai yêu mà không như vậy đúng không các thím.

Đèo em đến trường mà nó thấy con đường hôm nay đẹp 1 cách lạ kì. Cũng có thể do nó không được đi học trong 1 thời gian nên thấy nhớ. Nhưng chắc chắn là nó đang vui, đi đường mà cứ hềnh hệch. Ai mà nhìn thấy nó lúc này chắc tưởng nó mới trốn trại ra quá.

Đến trường, nó khá khó chịu bởi những ánh mắt của mấy thằng đực. Mẹ chúng mày, giờ là gấu của ông rồi. Nhìn chọc lòi mắt chúng mày ra bây giờ. Nghĩ thôi, chứ nó nhát từ nhỏ. Có cho tiền cũng chả dám nói cứng như vậy. Cứ hềnh hệch toe toét cái miệng mà cười thôi. Lên tận lớp rồi mà nó vẫn cứ tươi roi rói như vậy. Mấy thằng chiến hữu của nó thấy thế xáp lại khảo cung.
– định mệnh thằng này mọi hôm lầm lỳ cậy mồm đéo nói câu nào, hôm nay vừa đến mặt phởn như bắt được tiền mầy. Hay chó nay trúng lô, định mệnh trúng lô mà đéo khao là đéo xong với bọn này đâu.
– ấy các sư huynh bình tĩnh, đệ có biết lô đề là gì đâu. Đệ có người yêu rồi.
– haha… thằng này điên mẹ rồi chúng mày ơi!! Mày bị chúng nó đánh cho đến nỗi bị hoang tưởng rồi à.
Ơ định mệnh, ông nói thật mà chúng mày nói tao điên à. Kệ! Lủi thủi vào chỗ quăng cái cặp xuống bàn ngồi ngắm sân như thường ngày. Chán, quay qua cửa thì thấy N bước vào. 2 ánh mắt chạm nhau. Đứng hình mất mấy s. Sao nó thấy ánh mắt ấy quen thuộc quá, không nhớ nổi. Thôi kệ! Nghĩ nhiều lại đau đầu. Chợt nhớ tới lời mẹ dặn, cũng phải cảm ơn N chứ nhỉ. Nhưng nhìn ánh mắt đó buồn quá! Nó chẳng dám mở lời. Thôi để ra chơi rồi nói vậy.
Tiết học vẫn trôi qua, tại nó nghỉ nhiều quá. Chả biết chữ gì nũa rồi, ngồi như vịt đực. Cảm giác mởi nhừ người, có lẽ vết thương vẫn chứ khỏi hẳn. Nó cảm thấy đau đầu, hơi choáng 1 chút. Nó lấy tay gõ vào đầu. Nhẹ thôi nhưng cũng đủ gây sự chú ý của người ngồi cạnh nó lúc này là N. Khẽ nhíu mày, N nói:
– Này! Có sao không.
– Không biết nữa, hơi đau đầu chút.
– Khỏi hẳn chưa mà đi học thế.
– Khỏi rồi mà.

Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net