AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:13.

Em quay sang bảo thằng M

Em- Tí nó lên đừng hút thuốc nha mày.

M-uhm..thế khi nào lên.?

Em-tao bảo nó 7’30 chắc sắp lên rôi .

Tít tắc sau thì điện thoại reo,cầm lên thì thấy My angel,vãi trym nó không lên còn gọi mình làm gì ?, nhìn xuống cửa sổ thì thấy có ai đứng dưới quán đâu,hay nó gọi bảo khi khác thì thôi rồi luôn..

My Angel-Hoàng Lan ở đường gì anh?

Hú hồn..các bác ạ.

Em-Đường Lê Lợi đó em,gần quảng trường ak.

My Angel-Đường Lê Lợi là đường chỗ trường Lê Lợi đó hả.?

Em-Uhm,đúng rồi em cứ chạy thằng tới nhìn bên tay phải là thấy.

My Angel-Dạ,mà anh lên chưa.?

Em-uh,Anh mới vào quán thôi.

My Agel-Dạ hì hì.

Rồi cúp máy, đúng là bọn con gái bó cả người luôn chứ đừng bó tay,_._’….mie nó ở trên núi xuống hay sao thế nhỉ? ơ…khoan..mà đây là trên núi cơ mà.
thằng M quay qua hỏi em:

M-Sao?

Em-Nó đang tới ak.

thế là 2 thằng nhìn nhau chẳng nói lời nào chỉnh đốn lại trang phục như sắp làm lễ chào cờ vậy hô hô…Nhìn ra ngoài cửa sổ thì…vãi thánh em nó tới rồi kìa,cũng cái xe ấy và có cả con bé bạn nó hôm bữa luôn.

Nó chạy vào chỗ gửi xe rồi đi ra trước quán lấy điện thoại ra gọi cho em,cơ mà em ngồi trên lầu nhìn xuống thấy hết mà chẳng kêu,cứ thế quan sát thôi..hô hô..
Đang cầm dt trên tay thì nó reo đương nhiên 100% là gái điện.

My Agel-Anh ngồi đâu?

Em-Em lên tầng 2 là thấy anh.

Lúc này tim nó đập muốn rụng ra ngoài,chỉnh lại tư thế lần nữa…hồi hộp ghê các thím,chinh chiến nhiều mà chắc do gái lung linh quá khiến mình cũng phải chao đảo.

Thằng M dập đúi thuốc, hợp ngụm trà sục sục cái miệng cho khỏi hôi.Rồi 2 thằng quay đầu lại nhìn ra hường cầu thang,mồ hôi lắm tắm trên mặt,căng thẳng được đẩy lên cao ….nghĩ trung bụng ” mie đi gặp gái chứ gặp cái gì đâu mà tim nó loạn xa thế này”
Cứ mong cái cầu thang nó dải ra,đúng là ngược đời cứ muốn gặp lại gái mà khi cơ hội thế này thì mong là thời gian nó ngưng cmn cho rồi.

2 con bé ấy bước lên,em hít thật mạnh,sock lại cái tự tin lần nữa.Em nhìn 2 đứa nó cười cười rồi đưa tay lên.Nó cười lại xinh đáo để ….

Vâng đồ con gái nên em chẳng biết diễn tả sao cho các bác hiểu nữa..Chung lại 2 bé mặc quần ôm đen,đi giầy búp bê 1 bé giầy hồng,1 bé giầy đỏ,áo thì nói chung là áo thun bằng vãi trắng…vãi lúa diễn tả áo nó chắc hết ngày.
giờ mới để ý bé lái xe lùn hơn 1 chút bé ngồi sau. Nhưng dễ thương chắc 2 bé bằng nhau ý thế nên bé nào cũng được, cơ mà em có tình cảm với bé lái xe hơn…hô hô..
************
Chap 3
2 Gái ăn mặc xinh lắm,cũng hợp thời nữa
Em cũng chẳng kém hiểu rõ được ấn tượng đầu tiên là quan trong như thế nào nên dù nghèo thật nhưng mặc đồ cũng rất phong cách.
Có ấn tượng về ngoại hình thì dù lần sau gặp có hơi lùi xùi thì cũng vẫn đẹp trong mắt tụi con gái chứ lần ấn tượng đầu tiên mà bẩn bẩn, dơ dơ cho dù lần sau có ăn mặc đẹp thế nào thì cũng không vớt vát được bao nhiêu điểm trong mắt tụi con gái.
Mình có ấn tượng về ngoại hình rồi thì mới tính được đến nhưng chuyện khác như cách nói chuyện,phong thái…

Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Vợ Yêu
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Bạn Thân – Số 20
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net