AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 22/07/2016 lúc 20:55.

T: Tao nhớ mày quá, lên facebook nói chuyện chơi tí đi

Nhìn sang gái, lúc này gái đang trùm mền kín mít

Em: Mai đi nghen, bữa nay tao mệt quá, để ngủ cái đã.

T: Ờ, thôi mày ngủ sớm đi, hẹn mai.

Em quay lại ôm gái, hôn hít vuốt ve, gái vẫn còn ngượng.

Em: Em sợ anh lắm à?

Gái: Không, em yêu anh lắm chỉ là em ngượng em chưa chuẩn bị anh à nhưng nếu anh muốn thì em sẵn sàng dâng hiến cho anh

Nói rồi gái thả lỏng người, nhìn gái em thương quá. Gái vốn là con nhà lành, trước khi yêu em gái chưa từng quen ai dù gái có nhiều người theo đuổi, trước nay ở cạnh nhau em cũng tranh thủ âu yếm gái nhưng chỉ từ A -> X (vòng ngoài) thôi còn YZ thì định giữa gìn đến lúc cưới , nên bất ngờ thế này gái mắc cỡ cũng phải, với lại xảy ra nhiều chuyện gái mệt, em cũng mệt rồi nên tối đó em quyết định để gái nghỉ ngơi cho lại sức. Dù gì thì cũng ráng giữ gìn được 6 năm rồi, đợi thêm vài tháng nữa đến lúc cưới có đáng gì Vậy là tối đó em dỗ gái ngủ và để điều tuyệt vời đó cho đêm tân hôn .
Thời gian sau em tất bật chạy qua chạy lại lo đám cưới, in thiệp, đặt bàn, chọn ngày, thử áo cưới,……..

Lúc đầu ba má vợ em coi ngày thì đòi cuối năm mới cho cưới vì đến cuối năm mới có ngày tốt còn nếu muốn cưới ngay thì phải tiến hành ngay trong tháng đó nhưng vì em sợ đêm dài lắm mộng, với lại ông bà ta có câu, cưới vợ thì phải cưới liền tay nên em quyết cưới ngay trong tháng 6/2012 luôn

Trước đó vài ngày em có mời đám bạn chí cốt T, S, A sang VN chơi, cả bọn ăn nhậu, hát hò cũng nhau ôn lại chuyện cũ, em đi lấy vợ thằng T nó cũng mừng cho em nhưng trong mắt nó em thấy hiện lên một nỗi buồn man mát

Vì nhậu đến khuya nên em ngủ lại trong khách sạn mà không về nhà, tối đêm đó tụi nó (nhất là thằng T) đòi ngủ chung giường với em để hồi tưởng lại kỷ niệm thời cả bọn còn hạnh phúc bên nhau vậy là đêm đó 4 đứa chúng em ôm nhau ngủ lần cuối cùng trước khi em đi làm chồng người ta

Vậy là tháng 6/2012 em với gái làm đám cưới, 2 đứa trao nhẫn, thề ước ở bên nhau trọn đời, trọn kiếp

Đêm tân hôn hôm đó……vì mệt quá nên tụi em ôm nhau ngủ nên chẳng có gì để kể

Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Đơn Phương
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net