AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:26.

Lại xách xe chạy lòng vòng, Vũng Tàu về đêm nhìn giông giống như SG thu nhỏ, những ánh đèn đủ màu sắc hoà trộn vào nhau tạo ra một màu hỗn độn, xe cộ cũng đông đúc, trai thanh gái tú cũng không kém SG. Tay ga, xe số thi nhau lượn lờ, ngoài ra, xe đạp điện cũng bon chen không kém.

Ghé vào bờ kè chỗ bến tàu, bọn tôi ngồi hóng gió… Biển đêm… đen ngòm, xa xa thấp thoáng ánh đèn của những tàu cá, tiếng rì rào của sóng cứ điều đặn vỗ vào bờ kè, còn gió cứ cần mẫn thổi và mang theo một chút muối, làm môi tôi mặn mặn… Mát rượi…

Chỉ khi đứng trước biển, con người mới thấy mình thật nhỏ bé, biển bao la, vô tận, còn tôi và em chỉ là một cái chấm nhỏ trong cái bực tranh vĩ đại này… Những muộn phiền, lo toan đều theo sóng mang ra biển cả… Tôi vòng tay ôm em, em ngả đẩu vào vai tôi, cả hai không nói gì, chỉ nhìn vô định về phía biển… Bình yên và hạnh phúc…
 
Chap 13
Ngồi một hồi, em cảm thấy lạnh, khều tôi:

+ “Về anh, em thấy hơi lạnh lạnh”

– “Ừm, về thì về” – Tôi trả lời

Hai đứa tôi đang định lên xe thì bất giác có tiếng kêu:

– “N, N”

Hai tôi ngoáy đầu nhìn lại thì hoá ra là thằng GAY T đây mà, nó thấy bọn tôi, liền chạy lại

– “Ba má đi đâu đây” – Vẫn cái giọng điệu khó ưa

+ “Ba má đi chơi, còn con đi đâu đây” – Tôi phản pháo, em cười khi nghe tôi nói thế

– “Đi chơi gì má, bộ SG không có KS hay sao mà ra tận VT” – Nó xoáy

+ “Lâu lâu đổi chỗ, 1 chỗ hoài chán quá, còn má đi đâu đây” – Tôi nói đểu nó, còn em cười cười rồi đánh vào lưng tôi 1 cái rõ đau

– “Đi với bồ, nó đang ngồi ăn tàu hủ chiên bên kia kìa” – Nó chỉ tay về phía ông bán tàu hủ dạo

Hai tôi nhìn theo hướng tay nó, thấy 1 thằng cũng trạc cỡ T, nhưng không thấy rõ mặt lắm.

+ “Sao không lôi đầu nó qua đây chào, cha chú ở đây không thấy à” – Tôi ghẹo nó

– “Giống ông nội quá, chờ chút con kêu nó qua cho má” – Nói xong nó lê dép đi

+ “Anh, đi thôi, chuyện tụi nó, mình biết làm gì” – Em nói nhỏ vào tai tôi

– “Thì lỡ gặp, phải hỏi thăm chứ, không lẽ anh nói, thôi T với bạn trai đi chơi vui nhe, còn tôi với N về KS mần ăn hén” – Tôi cười lớn

Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Gấu Em Là Hotgirl
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net