AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Nhỏ đi mua 3 cái váy đầm gì đó nhìn cũng dễ thương, đầm suông hay đầm xòe gì đây rồi mấy cái váy sơ sơ hết 3 củ … tiểu thư có khác thích thì quất thôi. Xong rồi chở nhỏ về, nhỏ có hỏi mình ăn cơm ko tại có nấu sẵn nhưng mình thôi tại còn đi chơi net nữa Hồi đó kiếm thế mình chơi server Tả Kiếm bang llTaKiem mạnh nhất server dưới sự lãnh đạo của bang chủ BladeKnight còn sau này gộp server thành server nào thì mình chả nhớ. Acc mình cũng vô song cũng top 10 server về tài phú, hồi đó mới có 141 142 gì à server có khoảng 40 vô song thôi chứ ko đầy đường như bây giờ. Bang chủ có ấn Quốc Công thì mình cũng bò lên tới được Thiếu Khanh, phải chày cối mà cày hoạt động dữ lắm mới lên được tới đấy, có cái ấn này được hóa giải sát thương đánh sướng vãi mình chơi Thiên vương thương nên bắt cái là dính rồi xác định luôn. Hồi đó còn mê game nên ko thèm ăn cơm ở nhà nhỏ mà chạy ra net để săn boss cái thời nghiện ngập …

Noel mình với nhỏ đi ra sài gòn vì 2 đứa éo có bồ nên đi với nhau là hợp lí rồi. Mình đi ăn kem Bạch Đằng, nhỏ bảo ngon nhưng mình thấy bình thường, mình chỉ thích mỗi vị vani thôi ăn kem vani vào nó phê phê đã đã Xong rồi chạy lòng vòng Sài Gòn, nhỏ vòng tay sang ôm mình luôn chứ ko ôm hờ nữa nhưng ko đến mức ôm chặt, mình chạy xe chậm chạy chậm để tán dóc với nhỏ chứ chạy nhanh thì có mà răng rớt đầy đường, ko phải chạy chậm để được ôm đâu nhá mình được ôm nhiều quá mất cảm xúc cmnr Tết Tây thì mình với nhỏ đi net tại vì đc x2 giờ, 2 đứa bắn cf chửi nhau như đúng rồi nhưng mình chửi nhiều hơn lúc này nghe trong tiệm net chúng nó hay nói mát tơ di, diana các thứ gì ấy mình ko biết, sau này lớp 11 mới biết là liên minh huyền thoại.

Trước tết thì trường có đợt kiểm tra 1 tiết 4 môn toán lý hóa anh, mình thấy ko có môn văn nên khỏe rồi nên cứ nhơn nhởn vừa học vừa chơi vì mấy môn này chả là cái đinh gì so với mình. Kiểm tra làm bài thoải mái lắm ko có môn văn nó khác, ko học bài ko áp lực ngày kiểm tra xong thì Vy hỏi mình vài cái.

Vy: ê mai về quê tao ko mày?
Mình: chi?
Vy: chơi.
Mình: rãnh mày ở đây ngon hơn tự nhiên về quê mày.
Vy: đi đi cho dui, tại tao có nói với ông bà tao ở ngoãi là có rủ mấy con kia về chơi trước tết mà tụi nó bể rồi.
Mình: à ra là kêu tao thế chỗ chứ gì.
Vy: đi đi.
Mình: địt con me, quê mày đâu?
Vy: nha trang hìhì.
Mình: hên là tao chưa ra nha trang bao giờ nha con.
Vy: hờhờ.
Mình: đi mấy ngày.
Vy: 5 ngày 28 tết về.
Mình: mày ko ở quê đón giao thừa luôn à.
Vy: ko tại tết này ba tao có qua.
Mình: ờ (thấy cũng tội nhỏ, ba má nhỏ li dị nên 1 năm nhỏ gặp ba có 1 2 lần có năm ko gặp lần nào nữa)
Xong rồi mình về xin gia đình để đi thì ba má mình cũng cho tại mình đi theo má nhỏ chứ ko phải đi chơi đàn đúm.
*************
Chap 11
Sáng hôm đi thì nhỏ kêu mình qua nhà nhỏ đi chung, mình thấy má nhỏ có vẻ quý mình mặc dù ít gặp lắm, bình thường chở nhỏ đi chơi mình xin 1 cái là được Qua nhà nhỏ thì ko thấy má nhỏ đâu, nhỏ bảo đợi má nhỏ đi ra ngoài chút về rồi đi, ngồi 1 chút thì có tiếng xe nhỏ chạy ra ngoài mở cửa, mình cũng đi theo thì … wtf 1 con chavrolet trắng 4 chỗ sang cmn trọng trước nhà và má nhỏ mở cửa bước ra, giờ gọi má nhỏ = cô Thanh. Mình thì vẫn bình thường ko có vẻ gì ngạc nhiên nhưng trong đầu thì như này xong nhỏ chạy vô cười cười.

Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net