Mình: thôi giờ qua kia ngủ tạm đi chứ anh buồn ngủ quá.
P.A: vậy qua nhà anh đi.
Mình: nhà anh đi cả ngày khóa cửa rồi anh có mỗi chìa khóa xe à cuối tuần thì ai cũng đi hết anh đi tới tối mới về.
P.A: ủa vậy chứ trước anh làm gì giờ.
Mình: đi ăn rồi chui vô net ngồi ngủ mà giờ này chắc hết máy rồi.
P.A: vậy đi ăn đi anh,
Mình chở em đi ăn trưa, mình thì buồn ngủ thật nhưng mà đang dụ nên phải giả bộ tí chứ em P.A này hỏi nhiều vãi ra nhiều cái ko muốn nói mà cứ hỏi. Ăn xong mình kêu ẻm vô cái khách sạn gần đó đi tại khu này nhiều nhà nghỉ khách sạn lắm, em cứ ko ko vậy mà tới cửa chống xe xuống mình kéo ẻm vào em vẫn phải đi theo thôi. Vào phòng nằm xuống cái thấy đã vl muốn làm 1 giấc luôn nhưng mà mục đích vào đây là để ăn chứ éo phải để ngủ nên mình nằm đấy giả bộ thôi. Rồi ẻm nằm kế mình, mình tiên thể quay qua ôm luôn rồi từ từ cái áo cái quần lần lượt rồi khỏi người ẻm. Tới đây rồi thì chỉ còn bước cuối cùng, lại tụ kiếm thì éo thấy bao đâu đang nghĩ giờ mà chạy ra mua rồi vô thì mất hứng cmnr mở bop ra thì thấy ngăn cuối có 3 cái, éo hiểu đâu ra chắc lúc trước Vy bỏ vào, mặc kệ cứ xài đi rồi mua cái khác bỏ vào lại éo sao đâu. Mình thì cẩn thận vẫn tốt hơn chứ ko dính 3 cái bệnh thì mệt vãi. P.A ko vồ vập như Vy mà nhẹ nhàng hơn phôi hợp cũng khá ngon nữa nói chung là ko có gì phải chê. Lâu ngày ko được xả nên làm tận 2 nhát còn em P.A thì sướng như mơ rồi ẻm ôm mình ngủ tới chiều rồi về.
*************
Chap 44
Ngày qua ngày thì cứ cuối tuần mình chở P.A vào nhà nghỉ ks để chày cối, cứ lần là 2 3 nhát, nếu ko có Vy thì mình sẽ hốt ẻm luôn cơ mà có Vy rồi thì đối với mình ẻm chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí thôi, ẻm có vẻ thích thích mình nhưng mình cũng ko quan tâm. Có hôm đang đóng em P.A thì Vy gọi.
Mình: alô.
Vy: anh đang làm gì vậy?
Mình: đang chơi tí.
Vy: khoảng giữa tuần sau em về.
Mình: ok vui ko?
Vy: thôi em ngủ nha yêu anh.
Mình: mi tu mi tu.
Nói chuyện đt với em mình phải bịt miệng P.A lại ko thì ẻm cứ á á thì hư bột hư đường hết, vừa đẩy hông vừa nói chuyện mà mình nói trổng với Vy để ẻm ko biết là mình đang nói chuyện với người yêu, thấy tội lỗi vãi nhưng mà thôi đang sướng tờ rym mà tính sau, nói chuyện đt xong là tay mình bị P.A cắn thấy mà chán. Nhìn ẻm ngáo ngơ ngu ngu kiểu gì ấy, nghĩ thấy sau này bỏ ẻm rồi ẻm có bồ thì mấy thằng kia sẽ thế nào nhỉ, thôi thì kệ ra sao thì ra có thằng nào chấp nhận thì tốt cho ẻm còn ko thì cứ gắp mình rồi chổng mông lên là được, đi xét nghiệm rồi ko bị gì cả nên cũng ko lo mấy. Gặp ông anh ở bãi giữ xe thì ổng trước đây có chăn vài em nhưng giờ thì ko biết sao, thấy toàn ôm laptop ngồi bãi xe chơi game ko chả đi làm gì cứ tới ngày là đi thu tiền nhà cho thuê mấy căn ấy cũng 60 củ 1 tháng thôi.